Vượt hiểm nguy cứu dân trong lũ dữ

Vượt hiểm nguy cứu dân trong lũ dữ
5 giờ trướcBài gốc
Trưa 11/10, tuyến đê hữu Thương từ xã Mỹ Thái đi xã Dương Đức, Tiên Lục trở thành đường di chuyển chủ yếu của các phương tiện do những đường khác đã bị ngập. Hai bên đường, nước lũ vẫn còn mấp mé, vết bùn còn nguyên trên những ngọn cây. Từng đoàn thiện nguyện cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể nối nhau tỏa đi những điểm còn bị nước lũ chia cắt.
Thượng tá Quách Văn Hưng giữa dòng nước lũ hỗ trợ người dân.
Có mặt tại xã Tiên Lục, Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã tiếp chúng tôi với bộ cảnh phục còn in hằn vết bùn đất, mồ hôi… sau những đêm dài chiến đấu với lũ dữ. Gương mặt anh sạm lại, hốc hác nhưng tác phong làm việc vẫn nhanh nhẹn, xử lý công việc khoa học, gọn gàng. Anh cho biết, hơn10 thôn trong xã nằm dọc sông Thương với chiều dài khoảng 20 km đều bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu với tốc độ nước dâng rất nhanh, không ít gia đình không kịp di chuyển tài sản. Công an xã huy động 100% lực lượng với 32 cán bộ, chiến sĩ “chiến đấu” với nước lũ suốt từ 7/10 đến nay.
Kể lại thời khắc nguy hiểm đó, anh nói: “Nước chảy xiết quá, lực lượng hỗ trợ chưa đến kịp trong khi xuồng cứu nạn không thể tiếp cận những gia đình ở thôn Trằm đang mắc kẹt giữa biển nước, thuyền bơm hơi gắn máy cũng không thể làm gì trong tình huống này. Vì vậy, chỉ huy Công an xã quyết định dùng dây thừng nối các điểm, cán bộ Công an xã vừa bơi, lặn lần theo dây để đưa người dân đến nơi an toàn. Có những gia đình bị ngập sâu, người dân bám vào mái nhà, may mắn cán bộ công an đến cứu kịp thời. Để đưa hơn 30 gia đình với hơn 50 nhân khẩu ra khỏi vùng lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã bơi hàng chục lượt ra vào, nhìn bà con an toàn chúng tôi quên hết mệt mỏi”.
Công an xã Tiên Lục đưa Nhân dân đến khu vực an toàn.
Hiện nay, Công an xã Tiên Lục tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đưa lương thực, thực phẩm, đặc biệt là nước sạch, rau xanh, thuốc chữa bệnh… đến các thôn. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị để nước rút đến đâu tổng vệ sinh môi trường đến đó, ngăn ngừa dịch, bệnh.
Tại xã Bố Hạ, những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Công an xã dốc toàn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cứu nạn, cứu trợ, tiếp tế thực phẩm cho người dân. Không ngại hiểm nguy, chẳng sợ khó khăn, ai cũng sẵn sàng lao vào vùng nước xiết, con nước xoáy để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân. Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã bảo đảm trực 100% quân số, chia 3 ca, 4 kíp thực hiện cùng lúc các nhiệm vụ.
Do địa hình xã Bố Hạ phức tạp, nhiều khu vực nước chảy mạnh, nhất là ở thôn Vòng Huyện, Đồng Lều, ngã ba Phương Đông… khiến việc chống lũ, lụt càng gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trong quá trình di chuyển, ca nô cứu nạn có lần bị lật do bị cuốn vào dòng nước xiết. Các cán bộ, chiến sĩ vừa đi bằng ca nô, vừa bơi, lặn để sơ tán người dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Thiếu tá Mai Thế Kiên lặn xuống hơn 2 m nước để phá khóa cứu người dân.
Nhiều người không thể quên hình ảnh Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ không quản nguy hiểm, lặn xuống dòng nước đục ngầu sâu gần 2 m để phá khóa cổng, cứu hai mẹ con ở thôn Cầu Gụ bị mắc kẹt nhiều ngày trong căn nhà cô lập. Anh Kiên cho biết, trong tình huống đó phải hoàn thành nhanh chóng do nước chảy mạnh, dâng lên cao mà hai mẹ con lại không biết bơi. Thiếu tá Kiên tiết lộ, anh đã biết bơi từ nhỏ sau đó được đào tạo thêm khi gia nhập lực lượng công an. Anh quả quyết: "Chúng tôi quyết tâm cứu người dân, dù có phải hy sinh".
Trên địa bàn xã Bố Hạ vẫn còn một phần của các thôn: Dinh Tiến, Vòng Huyện, Phương Lan, Xuân Lan… với hơn 300 hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bố Hạ vẫn bám trụ ở những khu vực bị ngập, tiếp tục hỗ trợ bà con và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến trưa 11/10, Công an xã cùng chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã di dời 1.350 hộ dân về nơi an toàn. Các lực lượng tiếp tục tập trung phương tiện tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho một số thôn bị chia cắt.
Các đơn vị quân đội cũng tham gia hiệu quả trong việc chống lũ lụt. Trung đoàn 831 được coi là “quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh, trong những ngày qua, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Văn Hoàn, Trung đoàn trưởng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ lao vào những khu vực nguy hiểm nhất để cứu người dân, tài sản.
Thượng tá Trần Văn Hoàn cõng người dân đưa đến nơi an toàn.
3 giờ sáng 11/10, tại khu vực tổ dân phố Lò và tổ dân phố 1, 2 thuộc phường Đa Mai, lũ tràn về ngập sâu trên 1 m. Nhận được lệnh cấp trên, Thượng tá Trần Văn Hoàn lập tức triển khai lực lượng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ di chuyển về nơi ngập lụt. Các anh bắt tay ngay vào cứu người dân, với phương châm “đi từng ngõ, gọi từng nhà, không để sót người dân nào trong lũ”. Thượng tá Trần Văn Hoàn dẫn đầu tổ công tác theo hướng tổ dân phố 1 tiến vào, những dòng nước xoáy làm thuyền liên tục chao đảo; những tiếng hô dõng dạc của cán bộ, chiến sĩ: “Yêu cầu bà con lên thuyền để lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn, người già, trẻ nhỏ ưu tiên lên trước” vang lên trong đêm. Cứ thế, người chỉ huy Trung đoàn 831 cùng các cán bộ, chiến sĩ lao vào dòng nước xiết cõng từng cụ già, bế từng em nhỏ lên thuyền. Sau gần 2 giờ, hàng trăm hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn.
Ông Đặng Văn Trung, tổ dân phố 1, phường Đa Mai vừa được Thượng tá Trần Văn Hoàn và các cán bộ, chiến sĩ cứu thoát khỏi ngôi nhà đang ngập sâu, xúc động nói: “Nước dâng lên nhanh quá, gia đình không kịp di chuyển, chưa biết xoay xở thế nào thì được bộ đội, công an đến cứu”.
Vừa tham gia cứu dân, vừa chỉ huy lực lượng cứu hộ, tiếng máy điện thoại liên tục reo: “Báo cáo khu dân cư Lò bị ngập sâu, đề nghị chuyển thêm lực lượng cứu hộ”. Sau khi nghe báo cáo, khẩu lệnh của Thượng tá Trần Văn Hoàn vang lên: “Tất cả lực lượng tập trung, lên xe di chuyển về tổ dân phố Lò”. Những mệnh lệnh nhanh, dứt khoát ấy đã cứu được hàng trăm hộ dân thoát khỏi dòng lũ dữ.
Được biết, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 831 vừa hoàn thành nhiệm vụ giúp dân các xã, phường: Bố Hạ, Xuân Cẩm, Đa Mai, Quế Nham… đắp hàng nghìn mét đê chống tràn, sơ tán gần 2 nghìn hộ dân cùng nhiều tài sản, vật nuôi. Ngoài ra, đơn vị giúp Nhân dân thu hoạch nông sản, các nhà trường kê cao đồ dùng học tập... Chưa kịp nghỉ ngơi, các anh lại nhận lệnh lên đường tham gia giúp Nhân dân phường Đa Mai chống lũ.
Thượng tá Trần Văn Hoàn chia sẻ: “Chúng tôi luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, giúp Nhân dân chống bão, lũ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quá trình cứu hộ phải luôn ưu tiên cứu người trước, đặc biệt là người già, trẻ em, người yếu thế”. Với quyết tâm cao độ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của người lính Cụ Hồ, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân mà phục vụ.
Trong cơn lũ lịch sử, nơi nào khó khăn, nguy hiểm nhất đều có lực quân đội, công an. Những việc làm, hành động xả thân ở mỗi nơi các anh đến đều để lại hình ảnh đẹp, không phai mờ trong lòng Nhân dân.
Quốc Phương - Hữu Trình - Tuyết Mai
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/vuot-hiem-nguy-cuu-dan-trong-lu-du-postid428644.bbg