Vượt khó 'dạy tốt, học tốt' những ngày đầu huấn luyện

Vượt khó 'dạy tốt, học tốt' những ngày đầu huấn luyện
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ trung đội kiểm tra chiến sĩ mới thực hành bài học chào báo cáo.
Thao trường rèn bản lĩnh
Tiếng còi tập hợp đội hình vang lên đanh thép, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập ra thao trường của các tân binh đã làm cho không khí huấn luyện những ngày đầu tháng 4 tại đơn vị thêm phần hăng hái. Nhìn những gương mặt ngời niềm tin, tác phong nhanh nhẹn trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, ít ai biết rằng các em vừa trải qua giai đoạn chuyển đổi tâm lý không hề dễ dàng.
Bám sát Mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đặc điểm tình hình các tuyến biên giới và vùng biển đảo của tỉnh. “Ngày mới vào trường, chúng tôi thấy gò bó với cuộc sống tập thể và cảm thấy mất tự do. Nhưng sau thời gian được các trung đội trưởng chỉ bảo, kèm cặp, chúng tôi đã dần quen với nhịp sống quân ngũ. Giờ đây, ai cũng nâng cao ý thức tự giác, tự quản và quyết tâm giành kết quả cao nhất ngay từ những khoa mục đầu tiên”, Chiến sĩ mới Trần Tấn Phát (Trung đội 7, Đại đội 3) chia sẻ.
Trên thao trường nắng cháy, sự kiên trì là bài học đầu đời của mỗi người lính. Dù các môn bài ngày càng phức tạp, thầy và trò vẫn miệt mài ôn luyện dưới sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giúp chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Cán bộ trung đội hướng dẫn chiến sĩ mới gấp nội vụ.
Tăng gia sản xuất và chăm lo đời sống chiến sĩ
Bên cạnh giờ học căng thẳng, hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải thiện bữa ăn, mà còn trở thành niềm đam mê, giúp các tân binh thư giãn sau giờ huấn luyện. Khu vườn tăng gia của đơn vị luôn xanh mướt với đa dạng các loại rau màu, là thành quả từ bàn tay lao động tự giác của các chiến sĩ mới.
Chiến sĩ mới Châu Dương Quý (Trung đội 7, Đại đội 3) phấn khởi chia sẻ: “Tăng gia, lao động là nội dung mà anh em tân binh rất thích. Hoạt động này vừa giúp cải thiện sức khỏe, rèn nề nếp, vừa giúp chúng tôi có những bữa cơm ngon với rau xanh do chính mình trồng. Việc tăng gia ở đơn vị hiện tại đã thành thói quen, cứ đến giờ nghỉ là anh em tự giác ra vườn, không khí rất lành mạnh và đoàn kết”. Việc tự chủ nguồn thực phẩm tươi sạch không chỉ nâng cao sức khỏe cho bộ đội mà còn là điểm sáng trong công tác hậu cần của đơn vị.
Các chiến sĩ mới trong giờ tăng gia, lao động.
Trước tình hình thời tiết ngày càng nắng nóng gay gắt, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Từ việc bố trí nơi ăn chốn ở hợp lý, tránh dịch bệnh đến công tác vệ sinh doanh trại đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát sức khỏe, tổ chức tiêm ngừa và kịp thời điều trị các triệu chứng bệnh, không để xảy ra tình trạng chiến sĩ ốm trại kéo dài.
Nguồn lương thực, thực phẩm và nguồn nước cũng được kiểm tra chặt chẽ hằng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Sự chăm lo chu đáo từ phía chỉ huy đã tiếp thêm tinh thần và trí lực để các chiến sĩ mới vững tin vượt qua những thử thách phía trước. Với sự quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, tập thể Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 đang từng bước khẳng định bản lĩnh của lực lượng nòng cốt bảo vệ biên cương Tổ quốc theo đúng tinh thần nhiệm vụ 2026 - 2031.
TIẾN VINH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/vuot-kho-day-tot-hoc-tot-nhung-ngay-dau-huan-luyen-a482556.html