Bộ phim “Anh Hùng” hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé
Cơ hội chia đều cho những chiến lược khác biệt
Chưa khi nào thị trường điện ảnh Việt Nam lại chứng kiến một kỳ nghỉ “đông đúc” và kịch tính đến thế. Điểm rơi của mùa này vô cùng đặc biệt khi hai kỳ nghỉ lớn là Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch) cùng Ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5 nằm khá sát nhau.
Sự cộng hưởng đã tạo ra một “điểm rơi vàng” cho doanh thu phòng vé, kéo dài sức mua của khán giả từ trung tuần tháng 4 cho đến hết nghỉ lễ chính thức. Nếu như Tết Nguyên đán 2026 chỉ có 4 tác phẩm nội địa ra quân, thì dịp lễ này có tới 5 cái tên cùng nhảy vào cuộc đua: Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng; Heo 5 móng; Anh Hùng; Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò.
Điểm nhấn chiến lược xoay chuyển cục diện chính là “vũ khí” sneakshow (suất chiếu sớm) - công cụ tạo đà truyền thông đầy uy lực. Trong số 5 cái tên, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã thực hiện một cú đánh úp táo bạo khi khai hỏa sớm hơn lịch trình chính thức tận một tuần, ngay từ dịp lễ Giỗ Tổ. Bước đi này gợi nhắc đến “kịch bản vàng” của Hẹn em ngày nhật thực trước đó, giúp đứa con tinh thần của đạo diễn Đỗ Quốc Trung kịp thời tích lũy một khoản vốn khổng lồ trước khi bước vào trận thực chiến.
Với cột mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 7 ngày tiền chạm ngõ, Phí Phông không chỉ trở thành hiện tượng phòng vé nhanh thứ nhì năm 2026 mà còn trực tiếp phả hơi nóng đầy áp lực lên các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, dù đang sở hữu lợi thế “tiền tươi thóc thật” cùng hiệu ứng truyền miệng tích cực từ bối cảnh Tây Bắc hùng vĩ, bộ phim vẫn phải đối mặt với bài toán duy trì sức bền khi buộc phải san sẻ gần 5.000 suất chiếu mỗi ngày cho các tân binh vừa đổ bộ vào cao điểm 30.4.
Trong khi đó, Heo 5 móng, Đại tiệc trăng máu 8, Anh Hùng và Trùm Sò lại chọn cách tiếp cận truyền thống hơn bằng việc chỉ mở các suất chiếu sớm trước từ một đến hai ngày.
Các con số thống kê ban đầu vẫn chưa thấy sự phân hóa quá lớn, tính đến sáng ngày 25.4, Anh Hùng đang dẫn đầu nhóm này với 3,3 tỉ đồng; sát nút là Heo 5 móng với khoảng 3 tỉ đồng; tiếp đến là Đại tiệc trăng máu 8 với 2,1 tỉ đồng và ở phía cuối bảng, Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh tạm thời lép vế hơn với khoảng 300 triệu đồng.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, những con số này chỉ là màn dạo đầu. Việc xếp lịch chiếu tại các hệ thống rạp phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ lấp đầy phòng vé trong những ngày nghỉ chính thức sắp tới.
Có thể nói, mùa lễ năm nay vừa là cuộc chiến về nội dung lại vừa là cuộc đấu trí về mặt phát hành, nơi các nhà sản xuất phải chấp nhận đối đầu trực diện để chiếm lấy thị phần trong một thị trường đang ngày càng khắt khe.
Giám đốc sáng tạo của Heo 5 móng, Võ Thanh Hòa khẳng định: “Việc nhiều phim cùng ra rạp dịp lễ là tín hiệu tích cực, thúc đẩy các nhà làm phim đầu tư nghiêm túc hơn để chinh phục khán giả nội địa”.
“Kẻ tám lạng, người nửa cân”
Điều khiến mùa phim 30.4.2026 được đánh giá cao hơn cả mùa phim Tết chính là chất lượng kịch bản và sự đa dạng trong thể loại. Không còn bó hẹp trong đề tài gia đình, các nhà làm phim đã dũng cảm khai thác những mảng màu gai góc và đậm chất bản địa.
Đáng chú ý nhất là Heo 5 móng, tác phẩm kinh dị tâm linh dán nhãn C18 (mức hạn chế khán giả cao nhất), lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cô Năm Hợi và nỗi ám ảnh dân gian về loài vật được cho là cốt tinh của con người.
“Chúng tôi không tập trung vào các cảnh hù dọa rẻ tiền mà chú trọng xây dựng không gian để khán giả cảm nhận nỗi sợ từ tâm trí”, đạo diễn chia sẻ. Trong khi đó, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng lại đưa người xem lên vùng núi cao Tây Bắc để khám phá giai thoại về loài ma cà rồng hút máu người.
Bên cạnh mảng phim kinh dị, Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo mang đến một làn gió khác khi xoay quanh đề tài tâm lý xã hội nhức nhối, đó là lừa đảo từ thiện. Phim khai thác câu chuyện về một người cha lái taxi (Thái Hòa đóng) làm liều để cứu mạng con mình giữa những phi vụ dàn dựng cứu người trục lợi.
Nữ đạo diễn khẳng định, dù đây là phim điện ảnh đầu tay nhưng cô không e ngại khi chạm vào mảng phim hành động và tâm lý nặng. Với diễn viên Thái Hòa, dù được mệnh danh là “bảo chứng phòng vé”, anh vẫn khiêm tốn: “Tôi không đảm bảo phim nào tham gia cũng sẽ thành công, mà chỉ quan tâm là mình đang góp mặt trong một dự án có đề tài mới mẻ, có ý nghĩa xã hội”.
Ngược với sự trầm mặc của Anh Hùng, Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh lại mang phong cách “hài đen” trào phúng, châm biếm chính hậu trường ngành điện ảnh. Được làm lại từ siêu phẩm của Nhật Bản, phim gây ấn tượng mạnh với cú máy one-shot dài 35 phút đầy kỳ công. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ: “Đây là một trong những phim khó nhất sự nghiệp của tôi, hy vọng khán giả sẽ có những giây phút sảng khoái và cười hết cả mùa lễ”.
Cuối cùng, Trùm Sò là mảnh ghép vui nhộn lấy cảm hứng từ điển tích dân gian và vở cải lương nổi tiếng. Đạo diễn Đức Thịnh tâm sự, anh chú trọng vào trải nghiệm giải trí gần gũi và những thông điệp về tình thân dành tặng cha mẹ hơn là khuôn mẫu lịch sử. Chính sự giao thoa giữa kinh dị tâm linh và tâm lý xã hội đã biến rạp chiếu phim dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4 trở thành một đại tiệc nghệ thuật đa sắc thái.
Khi cả 5 tác phẩm đều được đầu tư nghiêm túc cùng “chất” riêng biệt, cục diện phòng vé mùa lễ năm nay không còn là cuộc dạo chơi của những công thức cũ. Thành bại lúc này không chỉ nằm ở chất lượng nội dung mà còn phụ thuộc mật thiết vào hơi thở của thị trường, từ cách các nhà làm phim tiếp cận cảm xúc khán giả đến sự ưu ái về số lượng suất chiếu và khung giờ vàng từ các hệ thống rạp.
Giữa cuộc “nội chiến” khốc liệt nhưng đầy văn minh này, người hưởng lợi nhất chính là khán giả khi có quyền khắt khe hơn để chọn những câu chuyện xứng đáng.
Hy vọng, với sự đa dạng và tâm huyết hiện hữu, công chúng sẽ tiếp tục rộng mở vòng tay, bước vào rạp để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho những nỗ lực tự thân của phim Việt. Bởi sau cùng, mỗi tấm vé của người xem sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho vị thế và sức sống của điện ảnh nước nhà trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
HỒNG HẠNH