'Vượt nắng, thắng mưa' quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng đại

'Vượt nắng, thắng mưa' quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng đại
6 giờ trướcBài gốc
Để phục vụ tốt nhất công tác diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều tháng qua, những người lính của các lực lượng quân đội và công an đã ngày đêm luyện tập, từ thao trường cho đến hợp luyện ngay giữa lòng TP.HCM. Dù là ngày nắng hay mưa, họ vẫn miệt mài luyện tập, vượt qua mọi thử thách. Tất cả vì mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ trong ngày trọng đại của dân tộc.
Trong đó, 127 quân nhân của khối nữ chiến sĩ biệt động là những chiến sĩ tinh nhuệ, được tuyển chọn từ các quân khu, quân đoàn, Trường sĩ quan Lục quân 2,… dù ở nhiều đơn vị khác nhau, nhưng sau gần bốn tháng luyện tập với cường độ cao, với các động tác như kê chân trên giá, kê chân bằng tạ, giờ đây mỗi bước chân của họ đã mạnh mẽ hơn, động tác dứt khoát hơn, đó là kết quả của những ngày huấn luyện gian khổ.
Chiến sĩ Phan Thị Thúy Hiện - Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 chia sẻ: “Buổi sáng mỗi ngày, chúng tôi phải kê chân trên giá hai giờ, buổi chiều kê chân trên tạ một giờ. Ban đầu chưa quen thì nặng, cảm thấy chân không nhấc lên nổi”.
Chiến sĩ Ngô Kim Ngọc - Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34 cho hay: “Cũng đã từng có suy nghĩ là không muốn đi tập nữa tại vì là nữ, chỉ làm việc văn phòng. Vô đây kê tay, kê chân thì cảm thấy cơ thể bị yếu đi nhưng tôi cố gắng khắc phục. Quyết tâm trong lòng là muốn thực hiện một việc ý nghĩa trong cuộc đời nhập ngũ. Đây cũng là một trải nghiệm để phát triển bản thân, để bản thân cố gắng hơn nữa”.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, mỗi chiến sĩ phải mang trên người nhiều trang thiết bị, vũ khí như súng tiểu liên, áo giáp chống đạn, thiết bị quang học, thông tin liên lạc... Hàng trăm giờ khổ luyện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những bước chân nặng trĩu nhưng không ai cho phép mình dừng lại.
Trung úy Trần Xuân Bắc - Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc cho biết: “Quá trình chúng tôi luyện tập tính đến thời điểm bây giờ là 5 tháng. Từ giai đoạn một ở Sư đoàn 56, Quân khu 2, tiếp theo là giai đoạn hai ở Trường bắn Quốc gia 4, tiếp theo là vào TP.HCM, quá trình luyện tập chúng tôi rất vất vả tuy nhiên được sự tạo điều kiện của các cấp quan tâm, giúp đỡ, chúng tôi quyết tâm luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Với hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập diễu binh, những khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao độ, tất cả đã vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mồ hôi dù ướt đẫm lưng áo, cơ thể dù mệt mỏi sau những giờ luyện tập, nhưng với ý chí kiên cường, những người lính bước đi giữa lòng thành phố mang tên Bác hôm nay đã khắc sâu hình ảnh trung kiên, bất khuất, trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Thế Bình
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/vuot-nang-thang-mua-quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-dai-326077.htm