Vượt nắng thắng mưa, sẵn sàng cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Vượt nắng thắng mưa, sẵn sàng cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
6 giờ trướcBài gốc
Từ ngày 28.7, toàn bộ lực lượng sinh viên chính thức bước vào giai đoạn tập luyện, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và trách nhiệm cao
Nhà trường đã huy động tổng lực với 1.300 sinh viên (trong đó có 1.200 sinh viên chính thức và 100 dự bị), sẵn sàng bước vào giai đoạn tập luyện từ ngày 28.7 với tinh thần kỷ luật, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ khâu tuyển chọn lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đến chuyên môn – tất cả đều nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất cho một sự kiện mang tầm vóc quốc gia.
Những ngày đầu tháng 8, miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt ngoài trời lên tới 37–38 độ C gây không ít khó khăn cho công tác tập luyện
Rèn luyện trong gian khó – Từng bước chân, từng lá cờ mang hồn dân tộc
Những ngày đầu tháng 8, miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 37–38 độ C, có thời điểm còn vượt ngưỡng. Trong cái nắng như thiêu như đốt, hình ảnh 1.300 sinh viên đồng loạt sải bước đều tăm tắp, hòa nhịp trong từng động tác đã tạo nên một đội hình mạnh mẽ, đồng đều – lan tỏa khí thế hừng hực và niềm tự hào sâu sắc.
Sáng ngày 6.8, dù thời tiết mưa lớn, toàn bộ 1.300 cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn có mặt đầy đủ, kiên trì tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt
Đây không đơn thuần là các buổi luyện tập thể chất, mà còn là hành trình tôi rèn ý chí, tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước của từng sinh viên.
Mỗi bước chân, mỗi động tác đều là biểu tượng sống động của tinh thần dân tộc, của sự dấn thân không ngại gian khó. Đây cũng là cơ hội để khẳng định vai trò tiên phong, sức mạnh thể chất, ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh – ngôi trường mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho đất nước.
Tinh thần đồng hành không tách rời giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên. Những người thầy không chỉ truyền đạt kỹ thuật mà còn truyền lửa, truyền cảm hứng để các em khắc phục và vượt qua khó khăn
Nắng mưa không ngăn bước – Nơi ý chí được thử thách và tỏa sáng
Đặc biệt, vào sáng nay ngày 6.8, dù thời tiết mưa lớn, toàn bộ 1.300 cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn có mặt đầy đủ, kiên trì bám thao trường, luyện tập nghiêm túc trong điều kiện khắc nghiệt. Những chiếc áo ướt sũng, những bước chân không chùn lại, những cánh tay giơ cao đầy quyết tâm – tất cả tạo nên hình ảnh lay động lòng người.
Sự đồng hành không rời giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên là yếu tố tạo nên sức mạnh tập thể. Những người thầy không chỉ truyền đạt kỹ thuật, mà còn truyền lửa, truyền cảm hứng, tiếp sức mạnh tinh thần để các em vượt qua mọi trở ngại.
Những chiếc áo ướt sũng, những bước chân không chùn lại, những cánh tay giơ cao đầy quyết tâm – đó là biểu tượng sống động cho tinh thần vượt khó, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Viết nên một chương đẹp trong sử vàng truyền thống
Trên nền nhạc hào hùng của những bài ca cách mạng, đội hình hồng kỳ danh dự đang dần được hoàn thiện bởi những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và lý tưởng. Mỗi giây phút trên sân tập là một lần khẳng định tinh thần "không lùi bước". Mỗi động tác đồng bộ là minh chứng cho kỷ luật, đoàn kết và niềm tự hào được đại diện cho thế hệ trẻ cả nước trong sự kiện lịch sử trọng đại.
Dù nắng gắt hay mưa dầm, từng ngày tập luyện của thầy và trò Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đang lặng thầm viết nên một chương đẹp trong sử vàng truyền thống. Nỗ lực không ngừng nghỉ ấy không chỉ góp phần vào thành công của buổi lễ, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về một thế hệ trẻ giàu lý tưởng, sẵn sàng đảm nhận trọng trách mà Tổ quốc giao phó.
TRẦN HUẤN - LƯƠNG VĂN TÙNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/vuot-nang-thang-mua-san-sang-cho-le-ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29-159228.html