'Vượt nắng, thắng mưa' thực hiện nhiệm vụ A80

'Vượt nắng, thắng mưa' thực hiện nhiệm vụ A80
6 giờ trướcBài gốc
Đây không chỉ là nhiệm vụ của người lính mà còn là niềm tự hào, vinh dự lớn lao khi được góp phần nhỏ bé cho thành công đại lễ của đất nước.
Trở về phòng nghỉ sau buổi tập, Thượng úy Trần Đại Hải (Phòng Hậu Cần, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) thay bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi sau ngày dài tập luyện dưới thời tiết oi nóng khắc nghiệt. Khuôn mặt anh và nhiều đồng đội sạm đen vì nắng, gió thao trường.
Thượng úy Trần Đại Hải (bên phải ảnh) được lựa chọn vào Tổ bảo vệ Quân kỳ trong khối đứng Sĩ quan Cảnh sát biển.
Anh Hải được biên chế ở khối đứng Sĩ quan Cảnh sát biển gồm 218 chiến sĩ. Với ngoại hình nổi bật cùng tinh thần quyết tâm cao, anh Hải vinh dự được chọn vào Tổ bảo vệ Quân kỳ của khối. Sau thời gian tập trung huấn luyện tại Sư đoàn 316, Quân khu 2, từ đầu tháng 6, anh Hải cùng đồng đội di chuyển về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 (Hà Nội) để tiếp tục tham gia tập luyện cùng các khối khác.
Lần đầu tiên tham gia tập luyện, thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện trọng đại của đất nước, ban đầu, anh Hải không tránh khỏi những lo lắng, khó khăn, nhất là khi tập dưới thời tiết nắng nóng. Yêu cầu đối với khối đứng là các chiến sĩ phải duy trì tư thế đứng nghiêm trong nhiều giờ liên tục, khuôn dung trang nghiêm.
Thượng úy Trần Đại Hải và các đồng đội hăng say tập luyện để có động tác chuẩn mực.
Thời gian đầu, các chiến sĩ tập đứng nghiêm trong thời gian ngắn, sau tăng dần thời gian. Hiện, anh và các chiến sĩ duy trì tập tư thế đứng nghiêm khoảng 7 tiếng/ngày. Càng gần ngày diễn ra lễ kỷ niệm, cường độ tập luyện sẽ càng tăng, các chiến sĩ sẽ sử dụng thêm 1 số vật dụng trong quá trình tập để rèn luyện và nâng cao khả năng thích nghi của cơ thể trước thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào.
Anh Hải chia sẻ: Những ngày đầu chưa quen, sau khi tập, chân, tay mỏi rã rời, một số đồng chí còn bị say nắng, mệt mỏi. Để việc tập luyện đạt hiệu quả, chúng tôi sử dụng thêm dụng cụ hỗ trợ giúp thẳng lưng, đồng thời xác định quyết tâm cao nhất, vượt qua chính mình.
Các chiến sĩ cũng nhận được sự động viên, quan tâm kịp thời của các cấp chỉ huy nên tinh thần phấn chấn, sức khỏe ngày càng tốt hơn, thêm quyết tâm tập luyện đạt kết quả cao nhất, góp phần cho thành công chung của ngày lễ trọng đại.
Không xuất hiện ở những khối diễu binh, diễu hành, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai âm thầm phía sau để thực hiện công tác hậu cần cho nhiệm vụ A80, như: nấu ăn, lái xe và các nhiệm vụ phục vụ khác.
Trung úy Đinh Hải Cường, tổ nhà bàn thực hiện nhiệm vụ chia suất ăn theo đúng định lượng, tiêu chuẩn.
Gần 2 tháng nay, Trung úy Đinh Hải Cường, nhân viên nấu ăn, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Nghĩa Lộ, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai và các đồng đội trong tổ thường thức giấc lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Hiện, anh được điều động là nhân viên bộ phận nhà bàn, làm nhiệm vụ phân chia các suất ăn phục vụ các lực lượng tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành tại điểm Trường Đại học Sĩ Quan Chính trị (Hà Nội).
Quá trình công tác, anh Cường đã từng được điều động phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, các hội thao, hội thi tại tỉnh với số lượng suất ăn phục vụ lớn. Tuy nhiên, tại nhiệm vụ A80 lần này, số lượng suất ăn khoảng 1.000 suất/bữa, cao gấp hàng chục lần so với các lần thực hiện nhiệm vụ khác, khiến anh và nhiều đồng đội có phần chưa quen trong những ngày đầu.
Nhanh chóng thích nghi với công việc, anh và các đồng đội đã thực hiện việc phân chia thức ăn theo đúng định lượng, bàn giao cho các lực lượng ăn đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trình bày đẹp mắt. Sau khi bữa ăn kết thúc, bộ phận nhà bàn có nhiệm vụ nhận lại các vật dụng đã bàn giao cho các lực lượng, kiểm đếm, sắp xếp theo đúng quy định.
Công việc tiếp nối liên tục, từ sáng sớm tinh mơ cho tới tối muộn nhưng ai trong bộ phận cũng thấy vui, phấn khởi khi thấy các lực lượng ăn cơm ngon miệng, sử dụng hết suất ăn, góp phần đảm bảo sức khỏe để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hậu cần luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần mang đến những bữa cơm ngon, an toàn cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80.
Tương tự, Thiếu tá Ngô Minh Khôi, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Mậu A, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cũng được điều động, thực hiện nhiệm vụ A80 tại điểm Trường Đại học Sĩ quan Chính trị (Hà Nội). Anh Khôi được giao thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận sơ chế thực phẩm, góp phần đảm bảo ăn cho các lực lượng.
Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức cao, cộng thêm các vật dụng khi hoạt động phát sinh nhiệt khiến không khí khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm luôn oi nóng. Tuy nhiên, với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa”, cũng như các lực lượng đang tập luyện, các cán bộ, chiến sĩ bộ phận phục vụ đã khắc phục khó khăn, khẩn trương thực hiện công việc được giao.
Đôi tay thoăn thoắt nhặt rau xanh, anh Khôi cho biết: Việc sơ chế thực phẩm không khó song đòi hỏi phải thật cẩn thận, loại bỏ các phần không sử dụng được, tránh không để dập nát hay lãng phí thực phẩm. Mỗi nhân viên trong tổ đảm nhiệm một phần việc, ai cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm nên các công việc đều hoàn thành sớm hơn so với quy định, bàn giao thực phẩm đã sơ chế cho bộ phận khác để chế biến đúng thời gian. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đang tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 với các công việc khác nhau. Đó có thể là những chiến sĩ tập luyện ở các khối diễu binh, diễu hành, hay những người thầm lặng làm công tác hậu cần phía sau hàng quân với việc chuẩn bị bữa ăn ngon miệng, lái xe, cấp phát nước uống, nước giải khát, quân tư trang… Từ nơi biên cương của Tổ quốc, mỗi quân nhân Lào Cai có một nhiệm vụ khác nhau nhưng ai nấy đều tận tậm, tận lực thực hiện nhiệm vụ với ý thức, trách nhiệm cao nhất và niềm tự hào lớn lao khi được góp phần nhỏ bé vào thành công chung của ngày vui đất nước, dân tộc sắp tới.
Lan Hương
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/vuot-nang-thang-mua-thuc-hien-nhiem-vu-a80-post648552.html