Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, các khối tham gia huấn luyện gồm: khối cờ Đảng – cờ Tổ quốc, khối nữ quân nhạc, khối sĩ quan lục quân, hải quân, phòng không không quân, cảnh sát biển, nữ sĩ quan thông tin, nữ sĩ quan quân y, nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam, chiến sĩ lục quân, chiến sĩ tăng thiết giáp, chiến sĩ đặc công, nữ dân quân, hồng kỳ và khối đứng.
Dù là nam hay nữ, mỗi bước chân của các chiến sĩ đều phải chính xác, dài đúng 75 cm, đi đều đặn, tạo thành một khối đoàn kết vững mạnh.
Từ 5 giờ sáng mỗi ngày, các chiến sĩ bắt đầu quá trình tập luyện không kể mưa nắng. Chân đeo tạ, ke hàng chuẩn chỉnh bởi mỗi động tác, mỗi bước đi đều thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xa mái ấm gia đình, xa người thân yêu, các chiến sĩ đến đây mang theo những tâm tư riêng, nhưng cũng đồng lòng chung sức để vượt qua thử thách. Dù vất vả, gian nan, mỗi người tự rèn luyện bản thân, tự chỉnh đốn mình, đồng thời giúp đỡ đồng đội, tạo nên một sức mạnh đoàn kết không thể phá vỡ.
Trung úy chuyên nghiệp Ngô Văn Phú, chiến sĩ thuộc Khối Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ: “Tôi công tác ở đây đã được gần một tháng thì thật sự có rất nhiều khó khăn ví dụ như thời tiết có lúc nắng lúc lạnh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi. Thế nhưng chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi tham gia hợp luyện cho cuộc diễu binh, diễu hành mừng ngày 30/4, chúng tôi sẽ cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
Mọi khó khăn, thử thách đều được vượt qua theo đúng tinh thần người lính. Nắng mưa chẳng còn là trở ngại, nhớ nhung chỉ là cảm xúc trong lòng. Trên tất cả là niềm tự hào, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành, đại diện cho đồng đội, cho đơn vị và cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh thật mãn nhãn, hào hùng, chỉ xem qua màn ảnh cũng thấy vô cùng tự hào về những người lính, người chiến sĩ. Hợp luyện tại Trung tâm quân sự Quốc gia từ 17/2 cho đến nay, gương mặt những chiến sĩ vẫn luôn rạng rỡ khí phách, toàn tâm toàn sức cho nhiệm vụ vất vả mà vô cùng vinh quang.
Nên duyên vợ chồng trên thao trường
Hòa chung niềm vui lớn ấy, có một hạnh phúc gia đình nhỏ vô cùng dễ thương giữa Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Thu.
Quen biết từ những năm tháng học cấp 3, họ vô tình gặp lại nhau khi cùng tham gia vào đội ngũ sĩ quan tuyển chọn cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cả hai đều là những sĩ quan trẻ, đầy nhiệt huyết và đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Từ những câu chuyện trò xoay quanh trường lớp, gia đình, quê hương, đến những câu chuyện về việc luyện tập diễu binh, cuộc sống trong quân ngũ; dần dần, những tâm sự riêng tư, những suy nghĩ chung và cả con đường tương lai mà họ sẽ cùng nhau đi bắt đầu hé mở.
Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Thu đã tổ chức lễ cưới vào tháng 2/2025, sau những tháng ngày “hẹn hò kiểu bộ đội”.
Thượng úy Nguyễn Trường Chinh, Khối Quân chủng Phòng không – Không quân cho hay: “Đây là một niềm vinh dự lớn đối với cả hai vợ chồng chúng tôi, cũng là một niềm tự hào đối với gia đình khi mà hai vợ chồng cùng đồng hành trong cuộc diễu binh, cùng giúp đỡ nhau và cùng động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Cùng chí hướng với chồng, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Thu - Khối Nữ sĩ quan thông tin liên lạc cũng không khỏi tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục, đứng trong hàng ngũ để phô diễn sức mạnh của dân tộc: “Khó khăn nhất trong đợt tham gia diễu binh này là cường độ luyện tập của hai vợ chồng đều rất là cao, rất vất vả nên là việc gặp nhau của hai vợ chồng cũng khó khăn. Thực ra những buổi học luyện như này, hai vợ chồng tranh thủ gặp nhau vào giờ giải lao khoảng 10-15 phút thôi, sau đó lại trở về đơn vị tiếp tục việc huấn luyện. Cách duy nhất để chúng tôi hâm nóng đó là quan tâm nhau, động viên nhau qua điện thoại hằng ngày".
Tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, từ tháng 2/2025, cả hai anh chị đã nhanh chóng quay trở lại đơn vị để tiếp tục chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Những tháng ngày trên thao trường không chỉ tôi luyện ý chí mà còn hun đúc tình yêu đôi lứa, giúp tình yêu thêm bền vững, vững vàng hơn.
Đối với Đại úy Lê Thị Thu Hằng - Khối Nữ quân y, khoác trên mình bộ quân phục xanh lá cây của chiến sĩ quân y là biểu tượng của lòng nhân ái và sự tận tụy trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cô cũng đã phải gác lại đám cưới nhỏ của mình vì nhiệm vụ chung của đơn vị.
Đại úy Lê Thị Thu Hằng chia sẻ: “Với niềm tự hào cộng với sự động viên của người yêu, nên là chúng tôi đã quyết định gác lại chuyện kết hôn và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Bên cạnh những khó khăn, vẫn phải muốn nhấn mạnh là bản thân mình rất tự hào. Khó khăn có thể kể đến thời tiết bắt đầu nắng nóng dần, cường độ tập luyện cũng tăng dần, sức khỏe của chị em cũng không thể bằng các bạn nam được. Nhưng với ý chí và sự quyết tâm, mình vẫn sẽ thực hiện được bởi đây là một lễ kỷ niệm lớn, mình rất tự hào".
Phan Quỳnh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/vuot-nang-thang-mua-tren-thao-truong-mieu-mon-317542.htm