Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tập trung rèn luyện động tác đánh tay, bước chân, đảm bảo đều, đẹp, đúng nhịp theo điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Chiến Khu
Chuẩn bị mọi mặt cho “Ngày hội non sông”
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu BĐBP, xác định nhiệm vụ A80 đặc biệt quan trọng, đồng thời là niềm tự hào, nhiệm vụ cao cả, vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức phục vụ nhiệm vụ A80; thành lập Tổ tham mưu huấn luyện, Tổ công tác Đảng, công tác chính trị, Tổ giáo viên, Tổ bảo đảm hậu cần-kỹ thuật để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Học viện đã rà soát, tổ chức khám sức khỏe bộ đội để tuyển chọn lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ A80.
Học viện cũng khảo sát vị trí tổ chức luyện tập; bố trí, sắp xếp doanh trại; chuẩn bị các loại phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm; điều chỉnh lịch huấn luyện, lịch công tác của Học viện và một số cơ quan, đơn vị có liên quan, song vẫn duy trì bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Học viện cũng chủ động chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ luyện tập, xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, sát thực tế; chú trọng từ bước luyện tập cơ bản đến bước đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, nhằm xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao cho từng cán bộ, học viên tham gia luyện tập.
Đại tá Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng, Phó ban Tổ chức diễu binh chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng, luyện tập và tham gia nhiệm vụ A80 không chỉ là vinh dự, mà còn là cơ hội để khẳng định bản lĩnh, hình ảnh, trình độ tổ chức huấn luyện, xây dựng chính quy và ý chí quyết tâm sắt đá của cán bộ, học viên Học viện Biên phòng. Vì vậy, từ công tác chuẩn bị lực lượng, tổ chức biên chế, bố trí ăn ở, sinh hoạt cho đến xây dựng kế hoạch huấn luyện đều được thực hiện hết sức chặt chẽ, khoa học, hiệu quả”.
Để duy trì cường độ luyện tập cao liên tục trong nhiều tuần, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đặc biệt quan tâm đến công tác hậu cần, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bếp ăn được tổ chức tăng cường khẩu phần dinh dưỡng, chế độ ăn được xây dựng khoa học, phù hợp với vận động ở cường độ cao. Công tác quân y được triển khai đồng bộ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, phòng chống say nắng, mất nước, bảo đảm 100% quân số khỏe mạnh tham gia luyện tập. Ngoài giờ huấn luyện, các học viên còn được tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, giao lưu văn nghệ, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần vượt khó, rèn luyện bản lĩnh người lính Cụ Hồ.
Vững vàng, bền bỉ trên thao trường nắng lửa
Dưới cái nắng gay gắt của Thủ đô Hà Nội đầu tháng 6/2025, tiếng bước chân rắn rỏi vẫn đều tăm tắp, vang vọng thao trường. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang ráo riết huấn luyện cho nhiệm vụ A80 tại khuôn viên Học viện Biên phòng. Đằng sau từng bước chân, từng động tác là mồ hôi, là “kỷ luật thép” và cả những tiêu chí khắt khe, chuẩn mực. Cán bộ, chiến sĩ luyện tập và tham gia nhiệm vụ A80 đều là những quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thể lực dẻo dai, bền bỉ và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trên thao trường Học viện Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP miệt mài luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Quốc Huy
Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, cán bộ phụ trách huấn luyện đội hình diễu binh cho biết: “Để bảo đảm tính đồng đều, chính xác và khí thế trang nghiêm trong đội hình diễu binh, chúng tôi tổ chức tập luyện từ đơn giản đến nâng cao, từ cá nhân đến tập thể, kết hợp uốn nắn, chỉnh sửa liên tục. Mỗi ngày, lực lượng diễu binh luyện tập từ 6 đến 8 giờ ngoài thao trường, bất kể điều kiện thời tiết nắng nóng hay mưa gió”.
Không chỉ là luyện tập thể chất, các cán bộ, học viên còn được quán triệt, động viên tinh thần: Mỗi bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là đại diện cho niềm tin, sức mạnh và hình ảnh của lực lượng BĐBP trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước toàn dân, trước bạn bè quốc tế. Vì vậy, từng động tác đều phải đạt đến mức chính xác cao, biểu hiện được tinh thần kỷ luật, niềm kiêu hãnh và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc.
Hiện nay, các buổi luyện tập đang bước vào giai đoạn cao điểm, các nội dung cơ bản như: bước đều, ke chân, ke tay, động tác chào, điều chỉnh đội hình, đội ngũ... đã được hoàn thiện nhuần nhuyễn. Các buổi tổng duyệt tại đơn vị đang được tiến hành định kỳ, có sự kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo cấp trên. Được biết, sau khi hoàn thành giai đoạn luyện tập tại đơn vị, Học viện Biên phòng sẽ điều động lực lượng tham gia luyện tập tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội).
Trên thao trường nắng lửa, không có lời than vãn, không có ai nản chí. Những bàn chân phồng rộp vì cường độ luyện tập cao, những gương mặt sẫm màu vì nắng gió, những vai áo ướt đẫm mồ hôi càng làm tăng thêm độ sáng trong ánh mắt kiêu hãnh của cán bộ, chiến sĩ. Thượng úy Lê Gia Luật (BĐBP Đồng Tháp), đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ cờ diễu binh chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Được đại diện cho BĐBP tham gia diễu binh là niềm tự hào không gì sánh bằng. Mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình sẽ là lời hứa danh dự của người chiến sĩ mang quân hàm xanh đối với thế hệ cha anh đi trước, đó là luôn trung thành, kiên cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Tham gia nhiệm vụ A80 không chỉ là thực hiện một phần kế hoạch huấn luyện, mà còn là thực hiện sứ mệnh chính trị, văn hóa quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và niềm tự hào dân tộc. Đó là lý do dù lịch luyện tập khắt khe, thời tiết khắc nghiệt, nhưng mỗi chiến sĩ trong khối đều xác định rõ, đây không phải chỉ là một nhiệm vụ, mà là một lời tri ân thiết thực nhất kính gửi các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho ngày độc lập hôm nay. “Việc tham gia diễu binh, diễu hành là một vinh dự lớn không chỉ của cán bộ, chiến sĩ trong đội hình, mà còn là niềm tự hào của toàn lực lượng BĐBP. Chính vì vậy, mỗi giây phút luyện tập của cán bộ, chiến sĩ hôm nay là những nấc thang đưa họ đến gần hơn với vinh quang của ngày hội lớn, nơi ánh mắt của cả nước sẽ dõi theo từng bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử” - Đại tá Nguyễn Ngọc Bằng bày tỏ.
Thao trường Học viện Biên phòng những ngày này không chỉ nóng vì thời tiết, mà còn nóng bởi bầu nhiệt huyết luôn sục sôi của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Họ lặng thầm đổ mồ hôi, thậm chí là cả nước mắt để ngày Tổ quốc rạng rỡ trong tiếng nhạc diễu binh, những bước chân vững chãi và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tự hào trong “Ngày hội non sông”.
Chiến Khu - Quốc Huy