Hành trình đến trường của học sinh vùng lũ Thẩm Dương
Sau hoàn lưu bão số 10, thôn Nậm Miện, xã Dương Quỳ đã bị cô lập hoàn toàn. Tuyến đường độc đạo nối thôn với trung tâm xã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ đầy nguy hiểm. Để đến được trường, những đứa trẻ nơi đây không còn cách nào khác ngoài việc phải cuốc bộ trên quãng đường dài 8 km, băng qua những đoạn trơn trượt, lởm chởm đất đá, bùn lầy, nơi những vách núi có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Tuyến đường lên thôn Nậm Miện bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10.
Để ra điểm trường chính, học sinh phải đi bộ 8 km vượt qua hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm.
Với Bàn Thị Mấy, học lớp 7, hành trình đến trường nặng trĩu hơn bội phần, bởi hoàn lưu bão số 10 đã cướp đi căn nhà thân thương của gia đình em. Giờ đây, nhà đã không còn, chỉ còn lại trường học là điểm tựa duy nhất. Giọng em nghèn nghẹn, mắt ngấn lệ: “Nhà của con trôi hết rồi, bây giờ con và các bạn đi bộ ra đây để thầy cô đón xuống ở bán trú. Ra kia con yên tâm.”
Câu nói “Ra kia con yên tâm” của Bàn Thị Mấy chất chứa cả nỗi buồn mất mát lẫn niềm tin giản dị vào những người thầy, người cô đang chờ em ở phía trước. Các em tin rằng, chỉ cần đến được điểm hẹn, mọi khó khăn, hiểm nguy sẽ ở lại sau lưng. Niềm tin ấy đã không đặt sai chỗ.
Thấu hiểu được gian nan, hiểm nguy mà học trò phải đối mặt, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thẩm Dương đã cắt cử giáo viên đưa đón học sinh tới trường. Các thầy cô, bằng xe máy, đã vượt qua những đoạn đường còn có thể đi được, tiến sâu vào gần khu vực bị sạt lở nhất để thiết lập “trạm trung chuyển”.
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thẩm Dương đưa đón học sinh vượt qua những đoạn đường nguy hiểm để đến trường.
Thầy giáo Hoàng Anh Tuấn tham gia đón học sinh, chia sẻ: Các thầy, cô giáo đến tận điểm sạt để đón học sinh ở đầu dưới, còn đầu trên phụ huynh sẽ đưa học sinh xuống.
Để con chữ không bị cuốn trôi theo dòng lũ
Sau hành trình gian nan, 81 học sinh từ thôn, bản xa xôi, bị cô lập đã có mặt đông đủ tại khu bán trú của trường. Trên khuôn mặt của nhiều em, nỗi buồn bởi những thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn còn hằn sâu. Nhưng nỗi buồn ấy dần được xua tan bởi sự chăm sóc, động viên tận tình của thầy cô. Ngôi trường giờ đây không chỉ là nơi học tập, mà thực sự đã trở thành một mái ấm, một pháo đài an toàn. Thầy cô túc trực 24/24h, vừa là người thầy, vừa là người cha, người mẹ, người anh, người chị, bảo ban, chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ.
Công tác chuẩn bị đã được nhà trường triển khai từ nhiều ngày trước. Thầy Lương Cảnh Toàn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thẩm Dương cho biết: Để chủ động ứng phó với bão số 11, nhà trường lên phương án đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho học sinh ở và học tập tại trường. Những em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường có những suất quà để động viên tinh thần.
Không chỉ lo về nơi ăn, chốn ở, nhà trường còn chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, đảm bảo nguồn nước sạch, phòng chống dịch bệnh trong điều kiện mưa lũ kéo dài. Những suất quà của các mạnh thường quân cũng đã kịp thời được gửi về, giúp các em có Tết Trung thu đủ đầy, ấm áp hơn giữa những ngày mưa bão. Tình người, tình thầy trò trở thành điểm tựa vững chắc, giúp các em an tâm học tập, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sự chăm sóc, động viên của thầy cô giáo là điểm tựa để học sinh vượt qua khó khăn.
Qua mỗi trận mưa lũ, đường đến trường của học sinh vùng cao lại thêm gian nan, trắc trở. Những hiểm nguy không báo trước luôn rình rập, đe dọa đến an toàn và việc học của các em. Trong bối cảnh đó, vai trò của trường bán trú và sự hi sinh thầm lặng của các thầy cô giáo càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Việc duy trì sĩ số, đảm bảo 100% học sinh ở tại bán trú, không về nhà trong thời gian mưa bão là cách tốt nhất để bảo vệ các em. Những người thầy, người cô vùng cao, với tấm lòng yêu thương học trò vô hạn, đã không quản ngại gian khó, trở thành những người lính gác kiên cường trên mặt trận giáo dục. Vừa giữ cho con chữ không bị cuốn trôi theo mưa lũ, các thầy cô giáo đang gieo vào tâm hồn những đứa trẻ niềm tin, nghị lực và bài học sâu sắc về tình người, sự sẻ chia trong hoạn nạn. Chính những hành động cao đẹp ấy đang thắp lên ngọn lửa tri thức và hy vọng, sưởi ấm vùng cao trong những ngày mưa bão.
Lê Trung Kiên - Phạm Xuân Anh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/vuot-nui-dua-hoc-sinh-xuong-truong-hoc-chu-post883867.html