Vượt qua Indonesia, U23 Việt Nam làm lên lịch sử

Vượt qua Indonesia, U23 Việt Nam làm lên lịch sử
19 giờ trướcBài gốc
Cuộc so tài trên sân Gelora Bung Karno thực sự là đỉnh cao của giải đấu này. Cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất mà mình có. Chiến thắng đã thuộc về tập thể có bản lĩnh hơn.
Bàn thắng mở tỷ số của Công Phương là lần thứ 7 tại giải này, U23 Việt Nam ghi bàn từ những tình huống cố định. Trong khi hàng tiền đạo của U23 Việt Nam thi đấu chưa thực sự ấn tượng thì việc ghi bàn từ tình huống cố định được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik khai thông bế tắc trong các cuộc so tài tại giải này.
Đình Bắc có một trận đấu khá vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng khi giúp U23 Việt Nam đăng quang ngay trên đất Indonesia. Ảnh: CTV.
Ngoài ra một đội bóng đương kim vô địch như U23 Việt Nam sử dụng các tình huống cố định như một cách tìm kiếm bàn thắng hiệu quả cũng cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá trong khu vực không còn quá chênh lệch. Điều này hứa hẹn về những giải đấu hấp dẫn hơn nữa trong tương lai.
Trở lại với cuộc so tài trên sân Gelora Bung Karno, sau khi có bàn dẫn trước, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi thay vì để đội hình lùi sâu thi đấu phòng ngự phản công thì chiến lược gia người Hàn Quốc lại yêu cầu các học trò chơi pressing tầm cao. Chiến thuật này phần nào gây ức chế cho U23 Indonesia, khiến cho đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến sau.
Cũng cần dành một lời khen cho thủ thành Trần Trung Kiên. Những pha cứu thua của thủ thành này có giá trị không khác gì bàn thắng cho đội bóng áo đỏ. Chỉ tính riêng trong hiệp 1, thủ môn của U23 Việt Nam đã có hai lần cứu thua cho đội nhà trong đó có pha đối mặt với tiền đạo nhập tịch 'Jens Raven' của U23 Indonesia- chân sút có số bàn thắng gần tương đương cả đội U23 Việt Nam tại giải này.
U23 Indonesia đã làm tất cả những gì có thể để gỡ hòa nhưng không thành công. Ảnh: Cộng tác viên.
Trận chung kết cũng là trận đấu khiến các cầu thủ U23 Việt Nam tiêu tốn nhiều thể lực nhất. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của gần 8 vạn khán giả nhà giúp các cầu thủ U23 Indonesia như được tiếp thêm sinh lực. Đội bóng xứ vạn đảo chạy như thể họ chưa phải trải qua 120 phút khổ chiến với U23 Thái Lan tại vòng bán kết trước đó. Điều này minh chứng rõ nhất trong những phút cuối trận, khi các cầu thủ Việt Nam phải thở dốc sau những tình huống hãm thành liên tục đến từ đội bạn.
Thời gian bù giờ trong hiệp 2 là 5 phút nhưng thực tế trận đấu đã bước sang phút thứ 100. Những phút đó trở thành là thử thách thực sự với U23 Việt Nam khi những cầu thủ áo đỏ tìm mọi cách để giảm nhịp trận đấu cũng như tập trung tối đa để không bị cuốn vào lối chơi nhanh đến từ đội chủ nhà. Mỗi tình huống cố định đều trở thành mối nguy hiểm với khung thành thủ môn Trung Kiên.
Nhưng cũng chính điều đó cho thấy sự bản lĩnh của những cầu thủ áo đỏ. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu tại giải này. Trận chung kết là điểm mốc đỉnh cao cho sự phát triển đó
Khi vị trọng tài người Nhật Bản nổi hồi còi kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 1-0 cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cầu thủ Việt Nam đã ôm chầm lấy nhau. Họ đã tạo ra kỳ tích khi có lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vương khu vực ở cấp độ U23. Chúc mừng U23 Việt Nam, chúc mừng HLV Kim Sang Sik và quan trọng hơn, người hâm mộ nước nhà hoàn toàn có thể hy vọng vào một thế hệ tài năng mới của bóng đá Việt Nam.
Nguyễn Bình
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/the-thao/vuot-qua-indonesia-u23-viet-nam-lam-len-lich-su-i776455/