Tay vợt Francisco Cabral đeo dải băng đen tưởng nhớ Diogo Jota. Ảnh: MIKE EGERTON
All England Club đã thông báo sẽ nới lỏng quy định nghiêm ngặt về trang phục toàn trắng tại giải đấu, nhằm cho phép các tay vợt bày tỏ lòng kính trọng với ngôi sao bạc mệnh Diogo Jota của CLB Liverpool trên sân đấu.
Trong ngày thi đấu 4-7, tay vợt người Bồ Đào Nha - Francisco Cabral đã đeo dải băng đen trên áo khi tranh tài tại Wimbledon để tưởng niệm đồng hương Diogo Jota.
Ngôi sao bạc mệnh Diogo Jota và em trai Andre Silva đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, xảy ra vào rạng sáng 3-7 gần thành phố Zamora, Tây Ban Nha.
Trong ngày thi đấu nội dung đôi nam, Cabral và người đánh cặp Lucas Miedler đã bị loại sau thất bại 3-6, 6-7 (9-11) trước bộ đôi Petr Nouza và Patrik Rikl.
Trước đó một ngày, sau chiến thắng trước bộ đôi Jamie Murray và Rajeev Ram, tay vợt người Bồ Đào Nha - Cabral xúc động chia sẻ về tầm ảnh hưởng to lớn của Jota: “Một tin cực kỳ buồn, không chỉ với làng thể thao mà với cả đất nước Bồ Đào Nha.
Anh ấy là một thần tượng, một biểu tượng, một con người tuyệt vời trong suốt cuộc đời mình. Với tôi, Jota thực sự là một nguồn cảm hứng lớn”.
Sau thảm kịch gây sốc cho toàn bộ làng thể thao thế giới, hàng loạt lời tri ân đã được gửi tới Diogo Jota và gia đình từ khắp thế giới. Trong đó bao gồm các bài đăng trên mạng xã hội của đồng đội tại đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp, cũng như các CLB đối thủ như Everton hay Manchester United.
MINH QUANG