Winter đang trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội sau khi vướng vào loạt tranh cãi xoay quanh tin đồn hẹn hò với Jungkook (BTS). Dù có thời điểm dư luận tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng diễn biến mới tại một sự kiện âm nhạc lớn đã khiến làn sóng tranh luận bùng lên trở lại.
Cụ thể, Winter xuất hiện cùng các thành viên aespa trên thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2025. Theo kịch bản chương trình, mỗi thành viên lần lượt tự giới thiệu bản thân bằng một ngôn ngữ khác nhau. Nữ ca sĩ là người mở đầu, cô lựa chọn tiếng Anh để chào khán giả. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi, khoảnh khắc này lại diễn ra trong bầu không khí im lặng đáng chú ý từ phía khán giả có mặt tại sự kiện.
Winter tỏ ra hoang mang khi bản thân gửi lời chào thì khán giả im lặng, nhưng khán giả lại hò reo khi các thành viên lên tiếng. Ảnh chụp màn hình
Ngay sau đó, khi Ningning, Giselle và Karina lần lượt giới thiệu, cả khán đài lại vang lên những tràng reo hò cổ vũ lớn. Sự đối lập rõ rệt này nhanh chóng bị máy quay ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng phản ứng “lạnh nhạt” dành cho Winter không đơn thuần là ngẫu nhiên, mà có liên quan trực tiếp đến tin đồn hẹn hò giữa cô và Jungkook.
Trên các diễn đàn quốc tế, đoạn video nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận gay gắt. Một bộ phận netizen cho rằng phản ứng của khán giả là “hệ quả tất yếu” khi idol vướng tin đồn tình cảm, đặc biệt là với một thành viên BTS – nhóm nhạc sở hữu lượng fan đông đảo và nhạy cảm bậc nhất K-pop. Tuy nhiên, không ít ý kiến khác lại lên tiếng bảo vệ Winter, cho rằng việc giữ im lặng hay tẩy chay công khai một nữ idol ngay tại sự kiện là hành động quá khắc nghiệt và thiếu công bằng.
Một bộ phận người hâm mộ lo lắng khi Winter vô tình bị "cô lập" khi tham gia sự kiện. Ảnh: IGNV
Trên thực tế, đây không phải lần đầu Winter đối diện với phản ứng tiêu cực từ công chúng liên quan đến đời tư. Trước đó, cô từng bị chỉ trích dữ dội khi xuất hiện nghi vấn che giấu “hình xăm đôi”, chi tiết được cho là nguồn cơn khiến tin đồn hẹn hò với Jungkook lan rộng. Bản thân Jungkook cũng không tránh khỏi làn sóng phản ứng gay gắt, cho thấy cả hai đều đang chịu áp lực lớn từ dư luận, dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ.
Tuy nhiên, chính phản ứng trực tiếp của khán giả tại SBS Gayo Daejeon 2025 mới thực sự trở thành điểm bùng phát tranh cãi. Nhiều người cho rằng sự việc này phản ánh rõ rệt cách công chúng có thể nhanh chóng thay đổi thái độ với một idol chỉ vì những tin đồn chưa được kiểm chứng.
Trước khi bị "cô lập" ở sự kiện, Winter từng phải nhận về nhiều bình luận tiêu cực vì tin đồn hẹn hò với Jungkook. Ảnh: IGNV
Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Winter cũng gợi mở một vấn đề lớn hơn trong ngành công nghiệp K-pop: việc idol liên tục bị soi mói đời tư. Với đặc thù văn hóa thần tượng, nhiều nghệ sĩ trẻ gần như không có không gian riêng tư. Mỗi hành động, biểu cảm hay chi tiết nhỏ trên cơ thể đều có thể bị phóng đại, diễn giải theo hướng tiêu cực. Tin đồn tình cảm, thay vì được nhìn nhận như chuyện cá nhân bình thường, lại dễ trở thành “án treo” trong mắt một bộ phận khán giả.
Không ít ý kiến cho rằng áp lực này đang khiến idol K-pop phải sống trong khuôn khổ quá chặt chẽ, nơi hình ảnh “hoàn hảo” bị đặt lên trên cả cảm xúc cá nhân. Trường hợp của Winter một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa sự yêu mến và kiểm soát, giữa ủng hộ và trừng phạt của công chúng. Và giữa tâm bão dư luận, câu hỏi đặt ra là liệu các idol có thực sự được quyền sống như những người trẻ bình thường, hay mọi lựa chọn cá nhân đều phải đánh đổi bằng sự nghiệp và ánh nhìn khắc nghiệt từ đám đông.
Cho đến nay Winter vẫn giữ im lặng về nghi vấn tình cảm với đàn anh trong nghề. Ảnh: IGNV
Phương Thảo