Huấn luyện viên Roberto Martinez vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026 và cái tên Ronaldo vẫn xuất hiện như một lẽ đương nhiên. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng siêu sao 41 tuổi còn góp mặt trong danh sách chính thức dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đồng thời, đó cũng là cơ hội cuối để anh có thể chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.
World Cup 2026 được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục cúp vàng. Ảnh: Reuters
Trong suốt sự nghiệp của mình, CR7 đã vô địch Euro, UEFA Nations League, Champions League và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác. Tuy nhiên, World Cup vẫn là một vết xước khiến hành trình của anh vẫn chưa thể trọn vẹn.
Ở tuổi 41, khi đa phần những cầu thủ đồng trang lứa đã treo giày hoặc chuyển sang làm công tác chuyên môn, Ronaldo vẫn đang săn tìm những đỉnh cao mới. Anh vẫn đang duy trì hiệu suất ghi bàn và sở hữu những thống kê đáng nể. Nói một cách khách quan, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng lúc này không còn là phiên bản đáng sợ nhất với mọi hàng phòng ngự. Anh không còn khả năng một mình tả xung hữu đột trước 5-6 hậu vệ đối phương hay gồng gánh cả một tập thể đi qua những trận đấu căng thẳng nhất.
Nhưng đổi lại, Ronaldo lúc này đang thi đấu bằng kinh nghiệm, sự bản lĩnh và bản năng của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ở một giải đấu như World Cup, đôi khi chỉ một khoảnh khắc thôi là đã đủ để khiến mọi thứ thay đổi và Ronaldo thì luôn sẵn sàng cho điều đó.
Quan trọng hơn, Ronaldo sẽ không còn phải chiến đấu một mình ở World Cup 2026 bởi tuyển Bồ Đào Nha lúc này đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng và nhiều người trong số đó thuộc dạng giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình, đơn cử như trường hợp của Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao hay Nuno Mendes.
Nhìn vào đó có thể thấy, giờ đây tuyển Bồ Đào Nha không còn là tập thể chỉ sống dựa vào hơi thở của Ronaldo. Ngược lại, “Selecao châu Âu” có đủ sức để chơi sòng phẳng với những đối thủ mạnh nhất thế giới. Nhưng có một điều ngay cả những người yêu quý Ronaldo cũng phải thừa nhận, World Cup luôn là vùng đất mang tới nỗi buồn cho anh.
Lần đầu tiên Ronaldo dự World Cup diễn ra vào năm 2006, tính đến nay anh sắp có lần thứ 6 chinh chiến ở sân chơi này. Tuy nhiên, anh vẫn chưa được nếm trải cảm giác ăn mừng bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp và nâng cao chiếc cúp vàng. Đó là thống kê thực sự nghiệt ngã với một chân sút luôn gò mình vào những tiêu chuẩn cao nhất.
“Vết thương” ấy như bị cắt sâu hơn tại World Cup 2022, nơi Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha phải dừng chân ngay ở vòng tứ kết trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Morocco. Cũng ở giải đấu trên đất Qatar, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của anh là Lionel Messi đã cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vàng. Vì vậy, kỳ World Cup 2026 sẽ vừa là áp lực, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng để CR7 hoàn thiện những điều còn dang dở trong sự nghiệp vĩ đại của mình.
Nếu Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026, đây sẽ là chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên của họ. Đồng thời, đó cũng là cái kết đẹp nhất cho sự nghiệp của người đội trưởng vĩ đại Ronaldo.
DUY ANH