Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm, đặc biệt với những nền bóng đá đang khát khao giấc mơ thế giới. Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản ấy thành hiện thực, cơ hội dành cho tuyển Việt Nam vẫn cực kỳ mong manh.
Nếu World Cup 2030 có 64 đội, châu Á nhiều khả năng được phân bổ khoảng 12 suất. Con số ấy tưởng chừng mở ra cánh cửa, nhưng thực tế là khoảng cách trình độ ở cấp độ châu lục đã bộc lộ rõ. Tuyển Việt Nam đang ở đâu trong bản đồ bóng đá châu Á? Câu trả lời là rất đáng lo.
World Cup 2030 có 64 đội, tuyển Việt Nam cũng rất khó được tham dự.
Ở giai đoạn 2018–2022, Việt Nam nằm trong top 100 FIFA, lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời trở thành thế lực số 1 Đông Nam Á. Đó là đỉnh cao chưa từng có. Nhưng hiện tại, Việt Nam đã tụt xuống hạng 114 thế giới, đứng thứ 20 châu Á. Ngay cả suất dự VCK Asian Cup 2027 cũng chưa chắc giữ được.
Sự sa sút thể hiện rõ qua thống kê đối đầu. Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, nhưng lại thua Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng 1-0 tại AFF Cup, nhưng thất bại trong cả ba lần chạm trán ở vòng loại World Cup 2026 và VCK Asian Cup 2023 thời HLV Troussier. Những trận thua ấy không chỉ là kết quả, mà phản ánh khoảng cách thực chất đang bị nới rộng.
Trong khi đó, lứa Công Phượng đã bước sang tuổi 30, không còn sung mãn để gồng gánh. Lứa Quang Hải cũng chạm đỉnh cao sự nghiệp. Lứa trẻ tuy ba lần vô địch U23 Đông Nam Á nhưng khi lên tuyển quốc gia lại thiếu cái tên thực sự đủ tầm ngôi sao. Giải pháp nhập tịch vốn được nhiều người kỳ vọng, cũng chỉ xoay quanh các ngoại binh V.League. Nhưng hầu hết họ đều lớn tuổi và sắp qua đỉnh cao sự nghiệp, khó trở thành điểm tựa lâu dài.
Thực tế cho thấy, ngay cả khi số đội được nâng lên 64 thì World Cup vẫn là giấc mơ xa vời với tuyển Việt Nam. Câu chuyện không nằm ở “mở cửa hay khép cửa”, mà ở việc nền bóng đá có đủ nội lực để bước qua cánh cửa ấy hay không. Nếu chỉ trông chờ vào những giải pháp ngắn hạn, từ nhập tịch đến thành tích chớp nhoáng, bóng đá Việt Nam khó mà cạnh tranh trong cuộc đua khốc liệt ở châu Á.
World Cup 2030 có ý tưởng mở rộng lên 64 đội giúp nhiều nền bóng đá hy vọng, nhưng với tuyển Việt Nam rõ ràng rất khó. Bởi ngay cả tấm vé dự Asian Cup đứng trước nguy cơ mất đi, nói gì đến giấc mơ World Cup.
Bá Hổ