Xã Ba Vì: Từ cụ 103 tuổi đến cử tri trẻ lần đầu đi bầu

Xã Ba Vì: Từ cụ 103 tuổi đến cử tri trẻ lần đầu đi bầu
3 giờ trướcBài gốc
Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, nổi bật, tạo nên không khí phấn khởi, thiêng liêng.
Đội cồng chiêng thôn Lặt, xã Ba Vì biểu diễn chào mừng khai mạc bầu cử. Ảnh: Nguyễn Trọng
Từ sáng sớm, đông đảo cử tri trong thôn, từ các cụ cao tuổi đến những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu được lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cử tri người dân tộc Dao, xã Ba Vì đến từ sớm để bầu cử. Ảnh: Nguyễn Trọng
Ngay sau nghi thức chào cờ và khai mạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lặt, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 (xã Ba Vì) Nguyễn Văn Chí đã phổ biến quy định, hướng dẫn cử tri cách thức và trình tự bỏ phiếu theo quy định của pháp luật.
Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ bầu cử niêm yết công khai, yêu cầu cử tri chấp hành đúng nguyên tắc, xếp hàng lần lượt khi bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ mang thai; giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu và không thực hiện vận động bầu cử dưới bất kỳ hình thức nào.
Cử tri không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy hoặc tài liệu có nội dung xấu, độc vào phòng bỏ phiếu; những người không có nhiệm vụ không được vào khu vực này. Các hành vi gian lận, cản trở quyền bầu cử hoặc làm sai lệch kết quả bầu cử đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Các cử tri dự tại điểm bầu cử thôn Lặt, xã Ba Vì. Ảnh: Nguyễn
Theo lãnh đạo Ủy ban bầu cử xã Ba Vì, tổng số cử tri trên địa bàn xã là: 18.456. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Phùng Văn Sinh 110 tuổi thôn Liên Bu; cử tri trẻ tuổi nhất là Nguyễn Hoàng Hải sinh ngày 14-3-2008 thôn Bưởi (xã Ba Vì).
Tổ bầu cử số 3 (Tổ bầu cử số 10 thôn Lặt, xã Ba Vì) thực hiện niêm phong hòm phiếu. Ảnh: Nguyễn Trọng
Tại Đơn vị bầu cử số 3 (Tổ bầu cử số 10 thôn Lặt, xã Ba Vì), mặc dù đi lại còn khó khăn, cụ Lưu Thị Dậu (103 tuổi) được con cháu đưa đến tham gia bầu cử trong không khí trang trọng, phấn khởi của ngày hội toàn dân.
Dù tuổi cao, cụ vẫn minh mẫn và bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, cụ xúc động nói: “Tôi rất vui và tự hào khi ở tuổi này vẫn còn đủ sức khỏe để đi bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu là trách nhiệm của người dân đối với đất nước. Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, giúp quê hương ngày càng phát triển”.
Cụ Lưu Thị Dậu (103 tuổi) được con cháu đưa đến tham gia bầu cử. Ảnh: Nguyễn Trọng
Đi đi lại lại ngắm những băng rôn, cờ hoa tại điểm bầu cử Nhà văn hóa thôn Lặt cụ Đinh Văn Tề (88 tuổi, 65 năm tuổi Đảng) cẩn thận xem lại tấm thẻ cử tri được nhận những ngày trước. Dù đã bước qua gần thế kỷ và chứng kiến không biết bao nhiêu kỳ bầu cử của đất nước, đôi mắt cụ vẫn ánh lên xúc động. Chia sẻ với phóng viên, cụ Tề xúc động nói: Năm nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được diễn ra rất chu đáo và trang trọng. Khí thế của bà con nhân dân trong xã hết sức hồ hởi, phấn khởi. Đi qua những thăng trầm của thời gian, cụ khẳng định bản thân và thế hệ con cháu trong gia đình luôn đặt trọn niềm tin vào các đại biểu thông qua từng lá phiếu của mình.
Cụ Đinh Văn Tề (88 tuổi, 65 năm tuổi Đảng) bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Trọng
Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa thôn Lặt, Tổ bầu cử số 10 (xã Ba Vì). Ảnh: Nguyễn Trọng
Tham gia bỏ phiếu lần đầu, em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), dân tộc Mường, ở thôn Lặt, xã Ba Vì chia sẻ: Năm nay là lần đầu tiên em đủ tuổi để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, vì vậy em cảm thấy rất hồi hộp, tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Trước ngày bầu cử, em và nhiều bạn trẻ trong thôn đã được địa phương tuyên truyền, hướng dẫn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như cách thức bỏ phiếu. Qua đó, em hiểu rằng mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước và quê hương. Đối với em – một người con dân tộc Mường ở vùng Ba Vì, việc được tham gia bầu cử càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là cơ hội để người dân các dân tộc cùng góp tiếng nói của mình vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Em là Đinh Đức Thảo (18 tuổi), dân tộc Mường, ở thôn Lặt, xã Ba Vì lần đầu đi bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Trọng
Sáng đi bầu cử, khi đến khu vực bỏ phiếu của thôn, em thấy không khí rất trang trọng và phấn khởi. Nhiều bác, nhiều cô chú và các anh chị cử tri đến từ sớm để thực hiện quyền công dân. Khi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Em mong muốn các đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu ra sẽ luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc, lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ. Em cũng hy vọng trong thời gian tới, quê hương Ba Vì sẽ tiếp tục được đầu tư phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Mường và tạo thêm nhiều cơ hội học tập, việc làm cho thanh niên ở địa phương. “Đối với em, lần đầu được cầm lá phiếu đi bầu cử là một dấu mốc đáng nhớ, giúp em ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển”, em Đinh Đức Thảo cho biết thêm.
Cử tri đi bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 10, thôn Lặt (xã Ba Vì). Ảnh: Nguyễn Trọng
Nhóm PV
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/xa-ba-vi-tu-cu-103-tuoi-den-cu-tri-tre-lan-dau-di-bau-738587.html