Ngay từ sáng, các lực lượng đã tập trung vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, khơi thông các tuyến đường liên thôn, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho các hộ dân còn bị cô lập; giúp bà con sửa chữa các hạng mục dân sinh hư hại, sắp xếp lại nhà cửa, từng bước ổn định sinh hoạt sau lũ.
Hơn 30 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn
Đến thời điểm hiện tại, hai điểm ách tắc trên tuyến tỉnh lộ 1 đã thông xe trở lại. Ngành y tế địa phương đã khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân di dời, đồng thời tiếp nhận an toàn một bệnh nhi từ vùng cô lập chuyển về cơ sở điều trị.
Tuy nhiên, một số khu vực của xã Buôn Đôn vẫn còn ngập cục bộ, nhiều vị trí bị chia cắt có mực nước gần 2 mét khiến các hộ dân di dời chưa thể quay về nhà; một số trạm bơm và khu dân cư vẫn chưa thể cấp điện do nước còn cao.
Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bệnh nhi tại khu vực bị cô lập vượt sông đến trạm y tế
Ông Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn cho biết, chính quyền đang tạm ứng kinh phí hỗ trợ hậu cần tại các điểm di dời, chuẩn bị chăn màn, vật dụng thiết yếu và thuốc men cho bà con. Dự kiến vài ngày tới, khi nước rút hoàn toàn, người dân mới có thể trở lại dọn dẹp và ổn định cuộc sống.
“Hiện nay thì Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, lực lượng biên phòng và Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn số 6 của tỉnh đang giúp dân dọn dẹp nhà cửa. Cơ bản là đến giờ này không có thiệt hại về người, về tài sản thì cũng đã phòng trước, đưa hết toàn bộ người dân lên trên vùng cao với 64 hộ, gần 200 khẩu đã được đưa lên vùng tránh trú an toàn. Có một buôn ở trong vườn lõi vườn quốc gia bị cô lập khoảng 4 - 5 ngày nhưng đến sáng nay đã đi thông rồi”.
Tại một số khu vực nước đã rút, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sau lũ lụt
Trước đó, từ ngày 20 đến 22/11, mực nước sông Sêrêpốk dâng cao gây ngập lụt cục bộ, chia cắt nhiều tuyến giao thông. Tại xã Buôn Đôn, lũ làm 31 nhà bị ngập hoàn toàn, 100 ha hoa màu bị nhấn chìm, khoảng 1.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 64 hộ với gần 200 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Các buôn Trí, Ea Mar, Buôn Đôn bị chia cắt và buôn Đrăng Pốk bị cô lập; cầu số 18 trên Tỉnh lộ 1 ngập sâu, các tuyến kênh mương đất bị bồi lấp nhiều đoạn.
H Xíu/VOV-Tây Nguyên