Ngày 2-8, UBND xã Bình Mỹ, TP.HCM chính thức phát động chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” với hoạt động mở màn là trao tặng 60 xe đạp và mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ (bên phải) cùng Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng, Chủ tịch CLB Du Lịch Đường thủy TP.HCM (bên trái) trao tặng 60 xe đạp và mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRẦN MINH
Từ chăm sóc sức khỏe đến định hình lối sống
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, TP.HCM không nói về những con số, mà bắt đầu bằng câu chuyện sức khỏe.
“Thể thao không chỉ là rèn luyện thân thể mà còn là nơi nuôi dưỡng ý chí, đạo đức và tinh thần đoàn kết. Củ Chi là vùng đất từng gánh chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, nên hôm nay, sức khỏe tinh thần - sự chữa lành và tri ân - là điều không thể thiếu khi nói đến sức khỏe cộng đồng” - ông Tuấn chia sẻ.
Theo ông, sức khỏe cộng đồng không tách rời với môi trường sống: từ chất lượng thực phẩm, nước sạch, đến không khí và hệ sinh thái. Với lợi thế là một vùng sinh thái rộng lớn, Bình Mỹ có trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên như giữ gìn chính lá phổi và nhịp thở của địa phương.
Trao xe đạp cho học sinh nghèo là một hành động mang tính biểu tượng. Đó không chỉ là hỗ trợ phương tiện đến trường, mà còn là bài học đầu tiên về lối sống xanh: di chuyển an toàn, không ô nhiễm, tiện lợi và thân thiện với môi trường.
Em Nguyễn Thành Phát, học sinh Trường Tiểu học Hòa Phú, xã Bình Mỹ, ôm chặt chiếc xe đạp mới và rạng rỡ nói: “Con vui lắm vì từ nay có xe đạp đi học, không cần nhờ ba mẹ chở nữa. Mỗi sáng con có thể tự đạp xe đến trường, con cảm thấy mình lớn hơn. Con hứa sẽ giữ gìn xe thật kỹ, chạy cẩn thận, đội mũ bảo hiểm và luôn đi bên phải đường. Con cũng muốn góp phần giữ gìn môi trường nên sẽ không vứt rác bừa bãi, không xé giấy kẹo lung tung nữa. Con mong xã mình luôn sạch đẹp để tụi con có chỗ chơi, chỗ học thật vui".
Còn với em Cao Thanh Bình, học sinh lớp 7 Trường THCS Hòa Phú, món quà hôm nay là sự động viên lớn với một cô học trò vượt khó, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập: “Em rất vui và biết ơn khi được tặng xe đạp. Đây là chiếc xe đầu tiên em có riêng cho mình. Từ giờ em sẽ chủ động hơn trong việc đi học, không lo trễ giờ như trước. Em thấy đi xe đạp rất tốt cho sức khỏe, lại không gây ô nhiễm như xe máy. Em mong xã mình sẽ có thêm nhiều con đường đẹp, có lối riêng cho người đi bộ và xe đạp để mọi người cùng nhau di chuyển an toàn, xanh, sạch hơn".
Tham dư chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” còn có quán quân "Giọng ca vàng bolero" My Phôn. Ảnh: TRẦN MINH
Đô thị hóa không đồng nghĩa với bê tông hóa
Là vùng đất hợp nhất từ ba xã: Bình Mỹ, Hòa Phú và Trung An, xã Bình Mỹ có diện tích hơn 54 km², dân số gần 100.000 người. Dọc theo dòng Sài Gòn, hệ thống sông ngòi - kênh rạch tự nhiên đan xen, cùng các vườn cây ăn trái, đình chùa cổ, đền thờ liệt sĩ, tạo nên một vùng cảnh quan giàu tiềm năng du lịch - văn hóa - sinh thái.
Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, phát triển đô thị không thể “lấp ao, lấp kênh” mà phải gìn giữ các dòng chảy sinh thái, gắn quy hoạch đô thị với văn hóa bản địa. Đó là cách duy nhất để xây dựng một đô thị khỏe mạnh - nơi con người hòa mình với thiên nhiên thay vì đối đầu với nó.
“Bình Mỹ muốn trở thành nơi đáng sống, đáng ghé, và đáng nhớ” - ông nhấn mạnh.
“Từ giao thông thủy, giao thông công cộng, cho đến xe đạp, đi bộ, tất cả phải hòa quyện, phục vụ một mục tiêu: sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và một môi trường bền vững", ông Tuấn nói.
Hành trình dài bắt đầu từ một sự kiện nhỏ
Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” sẽ không dừng lại ở lễ phát động này. Đó là bước đầu của một chuỗi hoạt động dài hơi, xoay quanh chủ đề sống xanh - sống khỏe - phát triển bền vững. Trong đó, giáo dục thế hệ trẻ chính là chìa khóa để mở ra tương lai mới cho vùng đất giàu truyền thống này.
Các lãnh đạo, thầy cô, phụ huynh và các em học đạp xe đạp sinh tham gia chương trình "Vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: TRẦN MINH
Và có lẽ, điều đặc biệt nhất của chương trình không nằm ở số lượng xe đạp được trao tặng, mà nằm ở định hướng đầy nhân văn: xây dựng đô thị từ con người, bắt đầu bằng sức khỏe và ý thức.
Khi con người khỏe mạnh, tự khắc thành phố sẽ khỏe mạnh. Khi thành phố khỏe mạnh, chúng ta sẽ có thêm nhiều thế hệ trưởng thành trong hòa bình và trách nhiệm với môi trường sống.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, TP.HCM
TRẦN MINH