Cái Chiên được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, diện tích đất mặt nước biển hơn 24.136,6ha, nhiều bãi cát trắng mịn và những cánh rừng tự nhiên hoang sơ...
Bình minh đang lên trên xã đảo Cái Chiên (Quảng Ninh).
Nơi đây, nhiều công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư, hoàn thiện đã tạo động lực, tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.
Điểm nhấn, là giao thông nông thôn được thông suốt với 15km đường giao thông chính, 2km đường liên thôn và 0,48km đường ngõ xóm trên địa bàn xã đều được bê tông hóa, trồng cây xanh, hoa ven đường, lắp đặt đèn chiếu sáng, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.
Du khách tham gia trải nghiệm bắt cua, còng trên bãi biển khi thủy triều rút.
Phó Chủ tịch UBND xã Cái Chiên, ông Đồng Mạnh Hùng cho biết: “Dân số của xã có 752 người - xã có số dân ít nhất toàn quốc, là xã duy nhất của tỉnh Quảng Ninh không thực hiện sáp nhập do tính chất là xã biệt lập.
Để chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo đón du khách đến với Cái Chiên tăng dần đều qua các năm, địa phương sẽ nâng cấp thêm về điện, bên cạnh đó, sẽ nâng cao, nâng cấp hơn nữa về xử lý rác thải, do nhà máy xử lý rác đã được đầu tư quá lâu nên công nghệ lạc hậu.
Điều kiện về nước ngọt ở đảo khó khăn - phụ thuộc vào thiên nhiên, do chỉ sử dụng các hồ trên địa bàn để lấy nước ngọt, trong thời gian tới địa phương sẽ kéo nước ngọt từ đất liền ra. Hiện nay, trên địa bàn mới chỉ có khách du lịch vào mùa hè, tương lai sẽ đầu tư để đón du khách 4 mùa.”
Thành quả của buổi trải nghiệm.
Qua từng năm, xã đều chú trọng đầu tư mạnh vào thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Nhất là về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, vận động Nhân dân chuyển đổi hoạt động nghề nghiệp.
Theo đó, hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng trên đảo ngày một hoàn thiện, các hộ dân trên đảo tích cực đầu tư, xây dựng các nhà nghỉ, homestay với đầy đủ tiện nghi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của du khách.
Nhờ đó lượng khách đến với Cái Chiên liên tục tăng, từ khoảng 20.000 lượt vào năm 2020, đã lên khoảng 59.500 lượt vào năm 2024.
Du khách tham gia bắt sản vật từ biển cùng người dân địa phương.
Thông thường, một buổi đi làm của người dân nơi đây có thu nhập từ 300 - 500 nghìn, nếu may mắn hơn có thể kiếm được tiền triệu.
Anh Lương Tiến Đạt - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cái Chiên cho biết: “Trước kia, đời sống Nhân dân nơi đây rất khó khăn, từ ngày có điện, phà, xuồng cao tốc, đã tạo đà cho du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm phát triển, tạo sinh kế cho người dân, từ đó tăng thu nhập đáng kể. Hiện xã có trên 30 hộ làm homestay với gần 400 phòng lưu trú, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1.000 du khách.”
Con phi phi có giá tại địa phương khoảng 200 nghìn đồng/kg.
Con ốc móng tay có giá khoảng 200 nghìn đồng/kg.
Du khách Nguyễn Thị Oanh (SN 1980), Nguyễn Anh Kiệt (SN 2008) đến từ xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Rất vui khi cùng gia đình tham quan nơi đây, được trải nghiệm bắt còng gió vào buổi đêm, sáng sớm đi bắt ốc và cào (nạo) ngao…, sau đó về homestay tự tay chế biến món ăn theo phong cách bản địa, một trải nghiệm hết sức thú vị mà không phải chuyến tham quan nào cũng có thể có được trải nghiệm như vậy”.
Thu mua hải sản ngay tại bến.
Đường bê tông giúp giao thông trên đảo thuận tiện và an toàn.
Từ một xã đảo vắng người, kinh tế lạc hậu, nay Cái Chiên đã không còn hộ nghèo và cận nghèo theo Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt gần 92 triệu đồng/năm, vượt 17 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Thủy triều rút, là lúc người dân bản địa thu hoạch những sản vật tự nhiên từ biển.
Không chỉ ban ngày, khi đêm xuống, du khách còn có thể tham gia trải nghiệm bắt còng gió, sau đó mang về homestay chế biến theo khẩu vị nơi đây.
Những ngôi nhà cao tầng hiện đại mọc lên bên những đường bê tông trải dài, đến hình ảnh người dân thân thiện, năng động làm du lịch… cho thấy một Cái Chiên đang bừng sáng nơi vùng Đông Bắc Tổ quốc.
Hoan Dương