Khu đất giãn dân thôn Yên Vĩnh nằm sát khu đô thị Hinode Royal Park (xã Hoài Đức). Các tuyến đường giao thông nội khu 10 năm nay vẫn chỉ là những bãi lầy, ổ gà và úng ngập mỗi khi mưa xuống.
Anh Nguyễn Ngọc Dũng (xã Hoài Đức) cho biết: "Gần chục năm nay hạ tầng vẫn như thế này, người dân đi lại rất vất vả, khó khăn. Điện nước, cống rãnh thoát nước không có; đường đầy những ổ voi, ổ gà, mỗi lần mưa lại ngập, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây".
Toàn bộ khu dân cư với gần 180 thửa đất hiện cũng chưa được đấu nối hạ tầng điện. Để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất, người dân ở đây đành "mạnh ai nấy làm, khéo ai nấy nhờ". Những đường dây điện tạm bợ nhưng dài hàng trăm mét được kéo từ trong làng ra theo nhiều hướng. Dù biết chưa an toàn, nhưng còn hơn không có điện.
"Gia đình tôi kéo điện tự phát để phục vụ sinh hoạt, nhưng rất lo trong ngày mưa gió. Dây điện sử dụng chưa đạt chuẩn, không may đứt dây, hở, chập thì rất nguy hiểm", anh Phạm Quang Đồng (xã Hoài Đức) chia sẻ.
Theo các hộ dân, khu đất dịch vụ thôn Yên Vĩnh được xã Kim Chung và huyện Hoài Đức cũ bố trí cho người dân theo cơ chế đền bù thu hồi đất làm khu đô thị Hinode Royal Park. Khi cấp đất, chính quyền địa phương yêu cầu mỗi hộ đóng khoảng phí 810 nghìn đồng/m² để địa phương triển khai xây dựng hạ tầng giao thông, đấu nối điện, nước. Song từ năm 2015 tới nay, dù tiền đã đóng, nhưng cả điện, nước, đường giao thông đều không được đầu tư xây dựng. Muốn có để sử dụng, nhiều hộ đành câu nối, lắp chui, vừa tốn kém, vừa không đảm bảo an toàn.
Những người dân sinh sống tại khu đất giãn dân thôn Yên Vĩnh hàng ngày mong mỏi cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng, bởi điện, nước, đường giao thông là những điều thiết yếu, ảnh hưởng tới cuộc sống mỗi ngày.
Anh Đức
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/xa-hoai-duc-khu-dan-cu-thieu-ha-tang-dien-nuoc-giao-thong-368045.htm