Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Nam Cường dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cách đây 56 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân ta và bạn bè trên toàn thế giới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho xã Nam Cường những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Nam Cường. Chuyến thăm để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, trở thành mốc son thiêng liêng trong lịch sử địa phương. Hơn sáu thập kỷ trôi qua, lời dặn dò giản dị mà sâu sắc của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây. Nam Cường hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với diện mạo khang trang, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Tại lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 56, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong xã về dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho non sông đất nước ta, đồng thời cũng là nét đẹp truyền thống của địa phương từ nhiều năm nay.
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường.
Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ và nhân dân trong xã hiểu sâu sắc về những lời dạy của Người, về mảnh đất, con người Nam Cường với truyền thống cách mạng kiên cường; qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Cường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trần Tuấn