Vết nứt xuất hiện cách đây 2 tháng và đã mở rộng thành cung sạt trượt.
Đưa chúng tôi ra phía sau nhà, chỉ tay vào lớp bùn đất vừa tràn xuống sát tường, anh Cư Seo Giả không khỏi lo lắng.
Ngước lên sườn núi, nhìn dòng bùn đất theo mạch nước từ từ trượt xuống, anh Giả bảo, mấy hôm nay cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên, nếu cứ mưa thêm 2,3 ngày nữa thì cả khối đất, đá kia có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Lồ Cố Chin là thôn giáp biên giới của xã Pha Long với 100% đồng bào dân tộc Mông, bà con đã sinh sống ổn định, gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ nhưng chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này.
Từ khi vết nứt xuất hiện, người dân trong thôn luôn sống trong tâm trạng bất an bởi tai họa có thể đến bất chợt. Trời mưa nhiều người không dám ở trong nhà, phải đi lánh nạn ở điểm trường học hoặc nhà văn hóa thôn.
Nguy cơ sạt lở đe dọa cuộc sống của các hộ dân thôn Lồ Cố Chin.
Trưởng thôn Lồ Cố Chin - Tráng Xù Páo bày tỏ lo lắng: Ngày mùa đi làm ruộng, làm nương cũng không dám đi lâu vì ở nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ, lúc nào cũng nơm nớp lo nhỡ may xảy ra chuyện gì.
Vết nứt có chiều dài khoảng 200 m, chiều rộng khoảng từ 30 cm - 50 cm, chiều sâu khoảng 1,5 m - 3 m, chênh lệch độ cao giữa các vị trí vết nứt khoảng 30 cm - 50 cm và còn tiếp tục kéo dài và mở rộng thêm.
Theo UBND xã Pha Long, vết nứt trên sườn núi ở thôn Lồ Cố Chin được người dân phát hiện cách đây khoảng hai tháng, đến nay đã hình thành cung sạt trượt.
Khối lượng đất, đá có thể sạt sụt khoảng 10.000 m3, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu, đời sống, sinh hoạt của 19 hộ dân với.
Người dân sống trong tâm trạng bất an.
Ngay sau khi phát hiện, UBND xã Pha Long đã huy động các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản; vận động, thuyết phục Nhân dân tạm thời di chuyển đến nơi an toàn.
Cùng với đó, triển khai cắm biển cảnh báo cho Nhân dân được biết, khoanh vùng các vị trí nứt, theo dõi thường xuyên tình trạng biến dạng của vết nứt; cử người túc trực tại khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tài sản của người dân.
Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không quay lại nơi ở khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương trong thời gian thời tiết có diễn biến phức tạp trong mùa mưa để đảm bảo an toàn tính mạng.
Căn nhà xây dang dở phải tạm dừng.
Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch UBND xã Pha Long cho biết: Trước mắt UBND xã đã huy động phương tiện xử lý khối lượng bùn đất sạt lở sát nhà một số hộ dân, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống thì giải pháp lâu dài là phải di chuyển các hộ dân đến vị trí mới an toàn hơn.
Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch UBND xã Pha Long.
Chủ tịch UBND xã Pha Long - Phạm Tất Minh cho biết thêm, UBND xã đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường) khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm của khu vực có nguy cơ sạt lở nêu trên để có phương án giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định lâu dài.
Lãnh đạo xã Pha Long kiểm tra hiện trạng vết nứt.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, đề xuất Dự án xây dựng khu tái định cư tập trung hoặc phương án bố trí tái định cư xen ghép để di dời các hộ dân đến vị trí an toàn, UBND xã đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép lập nhiệm vụ nghiên cứu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư thiên tai thôn biên giới Lồ Cố Chin.
Hiện, xã cũng đã tìm được quỹ đất để bố trí, sắp xếp dân cư, chỉ còn chờ UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí kinh phí triển khai.
Trưởng thôn Lồ Cố Chin - Tráng Xù Páo bày tỏ nỗi lo âu: Cuộc sống bị đảo lộn khiến bà con không còn tâm trí lao động sản xuất. Một số hộ dân đang xây nhà dang dở cũng phải tạm dừng. Người dân mong muốn Nhà nước sớm bố trí sắp xếp vị trí mới an toàn hơn để ổn định cuộc sống.
Mạnh Dũng