Các đại biểu và nhân dân địa phương dâng hương tại đình Tường Phiêu. Ảnh: PT
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của địa phương mà còn là dịp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ hội. Ảnh: PT
Múa rồng tại lễ khai hội đình Tường Phiêu. Ảnh: PT
Đình Tường Phiêu (còn gọi là đình Cả) được xây dựng khoảng năm 1430, thờ phụng Tam vị Đức Thánh Tản Viên Sơn và Quán Sơn Thành hoàng làng. Trải qua gần sáu thế kỷ, ngôi đình vẫn bảo tồn được nhiều giá trị đặc sắc về kiến trúc, mỹ thuật và lịch sử, được xem là công trình tiêu biểu của vùng xứ Đoài.
Năm 2018, đình vinh dự được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Đến năm 2024, Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu tiếp tục được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định tầm vóc và giá trị bền vững của di sản.
Chủ tịch UBND xã Phúc thọ Kiều Trọng Sỹ phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: PT
Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm, là một trong những lễ hội tiêu biểu, đặc sắc bậc nhất của xứ Đoài, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đây là dịp để tưởng nhớ công đức Đức Thánh Tản – vị thần đã có công trị thủy, dạy dân đánh cá; đồng thời là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đánh trống khai hội. Ảnh: PT
Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là tục rước đêm 14 tháng Giêng (ba năm tổ chức một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu). Đoàn rước xuất phát từ Đền Ngo về đình Cả trong tiếng trống chiêng, tiếng nhạc rộn ràng. Những cây đuốc đình liệu rực sáng, soi đường cho kiệu Thánh, tái hiện truyền thuyết xưa khi Đức Thánh đi đánh cá đêm. Đoàn rước như “con rồng lửa” uốn lượn qua ao làng, cổng Ngòi, tiến về đình trong sự thành kính và tự hào của người dân.
Lễ hội đình Tường Phiêu không chỉ là ngày hội của tín ngưỡng mà còn là ngày hội của tình làng nghĩa xóm, của sự sum vầy và gắn kết cộng đồng. Mỗi mùa lễ hội, người con quê hương dù đi đâu cũng hướng về mái đình với niềm tự hào sâu sắc.
Đông đảo nhân dân dự lễ hội. Ảnh: PT
Tại lễ hội, xã Phúc Thọ đã tặng nhiều phần quà cho các cụ cao tuổi; trao thưởng cho giáo viên dạy giỏi và các em học sinh mầm non, tiểu học và THCS có thành tích cao trong học tập.
Mạnh Dũng