Xa rất xa

Xa rất xa
2 giờ trướcBài gốc
Tuổi thơ cưỡi trâu, chơi bi, đánh đáo đã trở thành kỷ niệm, thành những vần thơ đi cùng năm tháng
Xa rất xa
dấu chân ấu thơ chìm trong cỏ dại
không thể ngược thời gian, tìm lại tuổi mình
cánh diều nối dây chênh chao chiều gió
tuổi lên mười bay lên trời xanh
Hoa phượng cháy, khoảng sân trường ngộp nắng
viên bi lăn lấp lánh mặt trời
khi tôi mặc áo rừng xanh
viên đạn bắn
thay cho những viên bi mòn nhẵn tuổi lên mười
Xa rất xa
con dế hát ri ri lời đồng đất
nhập nhoạng hoàng hôn một đứa trẻ cưỡi trâu về
đứa bé ấy là tôi hay là bạn
có bao giờ trở lại mái nghèo quê!
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/xa-rat-xa-395588.html