Xả súng nghiêm trọng ở Mỹ, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn

Xả súng nghiêm trọng ở Mỹ, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn
10 giờ trướcBài gốc
Cảnh sát và xe cấp cứu trên đường phố sau vụ nổ súng ở khu Midtown Manhattan vào tháng 7.2025. Ảnh: John Lamparski/AFP qua Getty Images
Vụ việc xảy ra tại quán bar mang tên The Owl (Con Cú) ở Anaconda, phía tây nam bang Motana. Hiện chưa rõ tình huống dẫn tới vụ nổ súng.
Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm Michael Paul Brown, người được cho là có vũ trang và nguy hiểm. Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh xa khu vực hiện tại.
Chase Scheuer, Người phát ngôn của Sở Tư pháp Montana, cũng xác định Brown là nghi phạm.
"Vụ nổ súng xảy ra lúc 10:30 sáng giờ địa phương tại quán bar The Owl, và hiện trường đã được phong tỏa", Sở Cảnh sát Montana cho biết. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng.
Thống đốc Montana Greg Gianforte khẳng định tiếp tục "theo dõi sát sao tình hình vụ việc ở Anaconda".
Bên cạnh đó, Chính quyền bang Montana đã khuyến khích người dân trong khu vực “ở trong nhà và khóa cửa”.
Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ tại Denver, và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Granite cho biết họ vẫn đang hỗ trợ điều tra.
Nghi phạm, được xác định là sống ngay cạnh quán bar, theo hồ sơ công khai. Theo giới chức trách địa phương, một đội đặc nhiệm đã dọn dẹp nhà của nghi phạm và lần cuối cùng nhìn thấy anh ta là ở khu vực Stump Town, ngay phía tây Anaconda.
Hơn một chục cảnh sát từ cảnh sát địa phương và tiểu bang đã tập trung tại khu vực và thực hiện phong tỏa xung quanh hiện trường để không ai được phép ra vào. Randy Clark - một cảnh sát đã nghỉ hưu sống - nói với hãng thông tấn Associated Press rằng một chiếc trực thăng đã lượn lờ trên sườn núi gần đó khi các cảnh sát di chuyển giữa những hàng cây.
Theo Cảnh sát tuần tra đường cao tốc Montana, nghi phạm Brown được cho là có vũ khí.
Khi tin tức về vụ nổ súng lan truyền khắp thị trấn, các chủ doanh nghiệp đã khóa cửa và trú ẩn bên trong cùng với khách hàng.
Tại Caterpillars to Butterflies Childcare, một nhà trẻ cách hiện trường vụ nổ súng vài dãy nhà, chủ sở hữu là Sage Huot cho biết bà đã giữ trẻ em trong nhà cả ngày sau khi có người gọi điện báo về vụ bạo lực.
“Chúng tôi liên tục thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy và diễn tập đối phó với các vụ xả súng. Vì vậy, trước tình huống hiện tại, chúng tôi đã khóa chặt cơ sở, khóa cửa ra vào để có nơi yên tĩnh tổ chức các hoạt động nhằm tránh xa tất cả cửa sổ và cửa ra vào”, bà Huot nói.
Anaconda cách Missoula khoảng 75 dặm (120km) về phía đông nam. Là một khu vực với dân số khoảng 9.000 nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi núi non.
Chủ quán cà phê Firefly ở Anaconda cho biết bà đã đóng cửa quán vào khoảng 11 giờ sáng ngày 1.8 sau khi được một người bạn báo về vụ xả súng.
“Chúng tôi là người Montana, nên súng đạn không phải là điều gì mới mẻ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, thị trấn của chúng tôi bị phong tỏa khiến mọi người đều rất lo lắng”, chủ quán cà phê Barbie Nelson cho biết. “.”
Vụ xả súng hôm 1.8 là vụ xả súng hàng loạt thứ 256 trong năm nay, theo Kho Lưu trữ Bạo lực Súng đạn.
Theo CNN, Guardian
Link bài viết gốc
HỒNG NHUNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-gioi/xa-sung-nghiem-trong-o-my-nghi-pham-van-dang-lan-tron-158361.html