Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra vào khoảng giữa trưa gần phòng Liên đoàn sinh viên của Đại học bang Florida (FSU). Nghi phạm được xác định là Phoenix Ikner, 20 tuổi, sinh viên của trường và là con trai một cảnh sát phó Quận Leon, bang Florida.
Các thông tin điều tra ban đầu cho thấy Ikner đã sử dụng khẩu súng lục cá nhân của mẹ mình – một cảnh sát phó với 18 năm kinh nghiệm – để thực hiện vụ tấn công. Sau khi gây án, hắn bị cảnh sát bắn trúng và bắt giữ trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng người khác. Hai nạn nhân tử vong được xác nhận không phải là sinh viên của trường, trong khi 6 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, một người trong tình trạng nguy kịch.
Đội phản ứng nhanh đưa những người bị thương đi cấp sau vụ xả súng tại khuôn viên trường Đại học bang Florida ngày 17/4. Ảnh: WFTS
Walter McNeil - Cảnh sát trưởng Quận Leon, cho biết Ikner từng tham gia Hội đồng cố vấn thanh thiếu niên của cơ quan này và có tiếp xúc với các chương trình đào tạo liên quan đến vũ khí. "Không có gì ngạc nhiên khi anh ta có thể tiếp cận súng", McNeil nói. Mẹ của nghi phạm hiện chưa bị đình chỉ công tác nhưng sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra kỹ lưỡng.
Sự việc đã gây ra cảnh hoảng loạn trong khuôn viên trường. Sinh viên Raiden Paniagua kể lại: "Mọi người đều chạy. Tôi rất sợ". Nhiều người trốn trong lớp học, thư viện, hoặc các khu vực kín đáo khi nghe tiếng súng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán sinh viên và sử dụng từ "Seminole" – biểu tượng của trường – như tín hiệu an toàn. Các lớp học tại FSU đã bị hủy đến hết ngày 18/4.
ĐỌC NGAY: Nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mỹ
Phản ứng từ giới chức và cộng đồng diễn ra ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ xả súng là "khủng khiếp" nhưng nhấn mạnh ông sẽ không ủng hộ luật kiểm soát súng mới, khẳng định lập trường bảo vệ Tu chính án Hai (điều khoản quan trọng trong Hiến pháp Mỹ). Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Trump kêu gọi người dân đoàn kết và hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời cam kết tăng cường an ninh tại các cơ sở giáo dục.
Trong khi đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng FSU: "Hôm nay, tất cả chúng ta đều là người Seminoles". Ông cũng công bố một quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng và ra lệnh treo cờ rủ trên toàn bang Florida để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Nhiều nhà lập pháp từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng gửi lời chia buồn và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân
Vụ việc một lần nữa làm nóng cuộc tranh luận về bạo lực súng đạn tại Mỹ. Fred Guttenberg, người mất con gái trong vụ xả súng ở thành phố Parkland, bang Florida năm 2018, đau xót chia sẻ: "Thật đáng buồn khi nhiều người từ chối làm điều đúng đắn để ngăn chặn thảm kịch như thế này". Trong khi đó, các cuộc điều tra về động cơ của Ikner và trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí vẫn đang được tiến hành.
Việt Anh