Xã Yên Xuân: Cụ bà 102 tuổi, là vợ liệt sĩ, rất tự hào khi được bỏ phiếu

Xã Yên Xuân: Cụ bà 102 tuổi, là vợ liệt sĩ, rất tự hào khi được bỏ phiếu
3 giờ trướcBài gốc
Tại xã Yên Xuân có hai cử tri cao tuổi nhất là: Cụ Bùi Thị Nhân (sinh năm 1923, 103 tuổi) thuộc Khu vực bỏ phiếu số 2 thôn Cửu Khâu và cụ Bùi Thị Đôi (sinh năm 1923, 103 tuổi) thuộc Khu vực bỏ phiếu số 18, thôn 2 Yên Bình. Sáng 15-3, tổ bầu cử của các khu vực bầu cử này đã mang hòm phiếu đến tận nhà để các cụ thực hiện quyền và nghĩa vụ...
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Xuân Đặng Minh Tân (thứ 2 từ phải qua) cùng tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri 103 tuổi. Ảnh: PV
Niềm vui của tổ bầu cử khi mang hòm phiếu đến nhà là thấy các cụ đều bày tỏ sự vui mừng, xúc động được cầm lá phiếu trên tay. Gia đình các cụ cho biết, hiện các cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.
Cụ Bùi Thị Nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu của mình tại nhà với sự chứng kiến của tổ bầu cử. Ảnh: PV
Trong những ngày qua, gia đình đã cho con cháu đọc tiểu sử các ứng cử viên để các cụ nghe và lựa chọn ứng viên mình tin tưởng.
Cụ Bùi Thị Đôi đã 103 tuổi, tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu di động tại nhà. Ảnh: PV
Trong các trường hợp cử tri cao tuổi trên địa bàn xã, đặc biệt có trường hợp cụ Đinh Thị Nhượng tại thôn 2 Tiến Xuân, Yên Xuân, vừa mới được khao thọ 102 tuổi.
Cụ Đinh Thị Nhượng, 102 tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại nhà. Ảnh: PV
Cụ Đinh Thị Nhượng là vợ liệt sĩ, chồng hy sinh năm 1970. Kể từ khi chồng hy sinh, cụ ở vậy nuôi 4 người con trưởng thành. Phấn khởi đón tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến nhà, cụ Đinh Thị Nhượng xúc động bày tỏ: “Tôi năm nay đã 102 tuổi, rất vui mừng, tự hào được cầm lá phiếu bầu cử trên tay”. Cụ Nhượng còn nói vui: “Tôi cũng muốn được nhiều lần bỏ phiếu như thế này nữa, nhưng không biết có được không. Có khi lần này là lần cuối cùng!”. Tổ bầu cử đã động viên cụ luôn mạnh khỏe để tiếp tục chứng kiến sự phát triển của quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, cũng như sự trưởng thành, thành công của con cháu.
Ông Nguyễn Văn Bộ, con trai cả của cụ Đinh Thị Nhượng cho biết, hiện cụ Đinh Thị Nhượng vẫn rất minh mẫn. Người nhà cụ cho biết, hằng ngày cụ vẫn ra ngồi trước hiên nhà để ngắm nhìn cuộc sống xung quanh và mỗi khi có đoàn bộ đội hành quân qua ngõ, cụ đều... đếm không thiếu một ai. Những ngày qua, gia đình cũng đã đọc cho cụ nghe về tiểu sử các ứng cử viên để cụ nắm tình hình và lựa chọn người mình tín nhiệm, bỏ phiếu. “Mẹ tôi rất chờ đợi giây phút mình được bỏ lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, ông Nguyễn Văn Bộ cho biết.
Cụ Đinh Thị Nhượng xúc động chia sẻ khi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.
Bên cạnh các cử tri cao tuổi, các tổ bầu cử tại xã Yên Xuân cũng đã tiến hành mang hòm phiếu di động đến tại nhà các cử tri đặc biệt khác, giúp các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ bỏ phiếu của mình.
Tổ bầu cử thôn 6 Tiến Xuân, xã Yên Xuân mang hòm phiếu phụ đến những cử tri đặc biệt để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu. Ảnh: PV
Mạc Vy - Hữu Thiện
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/xa-yen-xuan-cu-ba-102-tuoi-la-vo-liet-si-rat-tu-hao-khi-duoc-bo-phieu-738863.html