Ngày 6/3, TAND TP. HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Macharia Margaret Nduta (quốc tịch Kenya) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo Người Lao Động.
Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 14/7/2023, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, một tổ công tác gồm nhiều lực lượng chức năng đã phát hiện Macharia Margaret Nduta có biểu hiện nghi vấn khi nhập cảnh vào Việt Nam. Người phụ nữ này mang theo một chiếc vali đen trên chuyến bay của hãng Qatar Airways. Điều đáng chú ý là chiếc vali được thiết kế đặc biệt, với nhiều lớp vải và nhựa được dán keo cố định, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ.
Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong vali có hai gói nylon màu đen chứa ma túy Cocaine, được giấu rất tinh vi. Cụ thể, một gói nylon hình chữ nhật chứa 995,50 gam Cocaine được giấu giữa lớp vải ngoài cùng và lớp vải mặt trong của nắp vali. Gói nylon thứ hai, chứa 1.295,62 gam Cocaine, được giấu tương tự ở mặt đáy vali.
Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 2.291,12 gam ma túy thể rắn loại Cocaine.
Hình ảnh bị cáo thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC
Trong quá trình điều tra, Nduta khai nhận rằng vào đầu tháng 7/2023, cô được một người đàn ông tên John (không rõ lai lịch) tại Kenya thuê vận chuyển một chiếc vali từ Kenya đến Lào với tiền công 1.300 USD, bao gồm toàn bộ chi phí vé máy bay. Theo chỉ đạo của John, một phụ nữ tên Mary (cũng không rõ lai lịch) đã giao tiền công cho Nduta.
Ngày 7/7/2023, Nduta bắt đầu hành trình từ Kenya, bay đến Addis Ababa (Ethiopia), sau đó tiếp tục di chuyển đến Qatar, rồi quá cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Do chuyến bay bị trễ, nhân viên Qatar Airways đã đề nghị Nduta làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam và hỗ trợ đặt vé tiếp theo đi Lào.
Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, Nduta đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bị cáo tại tòa. Ảnh: Người Lao Động
Macharia Margaret Nduta khai nhận rằng khi nhận chiếc vali từ John, cô đã kiểm tra nhưng không phát hiện có ma túy. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận rằng việc nhận vận chuyển một chiếc vali từ Kenya đến Lào với tiền công lên tới 1.300 USD (khoảng 30 triệu đồng) và toàn bộ chi phí vé máy bay là quá cao và không hợp lý.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng lời khai của Nduta về việc không biết bên trong vali có ma túy chỉ là sự bào chữa nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Macharia Margaret Nduta về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Nhật Linh (t/h)