Trại giam Đại Bình và UBND xã Lộc Thành tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ka Srem (con gái Liệt sĩ Huỳnh Minh Thuận)
Đây là công trình được Trại giam Đại Bình phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Bà Ka Srem là con gái của Liệt sĩ Huỳnh Minh Thuận (tên thường gọi là K’Thét), nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lộc cũ. Ngày 25/5/1978, đồng chí Huỳnh Minh Thuận hy sinh khi cùng lực lượng Công an huyện Bảo Lộc truy quét tàn quân Fulrô tại khu vực đèo Bảo Lộc thì bị tập kích.
Bà Ka Srem có hoàn cảnh khó khăn nên chưa có khả năng xây nhà mới. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Trại giam Đại Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ka Srem.
Căn nhà được xây dựng có tổng diện tích hơn 85 mét vuông, với 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và công trình vệ sinh. Tổng kinh phí xây nhà dự kiến khoảng 140 triệu đồng; trong đó, Trại giam Đại Bình hỗ trợ 120 triệu đồng và gia đình đối ứng 20 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, Trại giam Đại Bình sẽ huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công xây dựng căn nhà.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp gia đình bà Ka Srem có nơi thờ phụng liệt sĩ và ổn định cuộc sống; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện Phong trào Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.
Được biết, thời gian qua, trong các dịp lễ, tết cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình Liệt sĩ Huỳnh Minh Thuận.
KHÁNH PHÚC