Phường Hà Tiên - địa phương có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia và Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - từ lâu nổi tiếng với cảnh sắc hữu tình, ẩm thực phong phú và hệ thống di tích đặc sắc. Bên cạnh các danh thắng quen thuộc, dịch vụ tham quan bằng xe lôi đạp đang tạo điểm nhấn riêng, mang đến trải nghiệm thư thái cho du khách khi khám phá vùng đất này.
Xe lôi đạp đủ sắc màu rực rỡ thu hút du khách khi tham quan Hà Tiên.
Xe lôi đạp - phương tiện từng phổ biến ở miền Tây vào nửa cuối thế kỷ XX, xuất hiện tại Hà Tiên từ những năm 1990. Với cấu tạo tương tự xích lô nhưng người lái ngồi đạp phía trước và kéo thùng chở khách phía sau, xe lôi từng là phương tiện mưu sinh và đi lại quen thuộc của người dân địa phương.
Hiện nay, phần lớn xe đã được cải tiến sang xe điện, trang trí đèn LED, hoa văn bắt mắt, có mái che và nhiều tiện ích. Mỗi chiều từ 16 - 17h, hơn 100 xe tập trung tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, sẵn sàng phục vụ du khách. Những chiếc xe rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau qua các tuyến phố, tạo nên khung cảnh lung linh về đêm.
Chỉ với 30.000 - 50.000 đồng/người/lượt, du khách có thể tham quan 6 điểm nổi bật như: quảng trường Hà Tiên, đầm Đông Hồ, chùa Tam Bảo, chùa Phật Đà, lăng Mạc Cửu hay chợ đêm Hà Tiên… Các tài xế thường xuyên được tập huấn kiến thức du lịch, lịch sử địa phương, ứng xử văn minh; không chèo kéo, không tự ý nâng giá, kể cả vào dịp lễ lớn như Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các.
Nghiệp đoàn xe lôi chăm lo Tết cho các thành viên khó khăn.
Ông Phạm Văn Điền - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn xe lôi Hà Tiên - cho biết, dịp Tết năm nay lượng khách tăng mạnh, 154 xe hoạt động hết công suất nhưng vẫn quá tải giờ cao điểm. Mỗi xe chở tối đa 5 khách, được gắn mã QR để du khách tra cứu thông tin lịch sử, văn hóa và sản vật đặc trưng Hà Tiên.
Cao điểm du lịch tại Hà Tiên thường kéo dài từ sau Tết đến khoảng tháng 4 - 5 âm lịch. Những ngày đầu xuân, phố biển rộn ràng trong không khí lễ hội, thi ca, thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ, tạo nên không gian vừa cổ kính vừa lãng mạn.
Trải nghiệm xe lôi đạp là hành trình cảm nhận nhịp sống chậm, hiền hòa của vùng biên giới Tây Nam - nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong từng vòng bánh xe lôi.
Hoàng Nghiệp