Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hệ thống y tế Hùng Vương vừa chia sẻ một câu chuyện nhận được sự đồng cảm của nhiều người.
Bệnh nhân N.T.L được đưa vào cấp cứu tại phòng khám Hùng Vương Chân Mộng (Phú Thọ) trong tình trạng chấn thương nặng. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương hở, máu phun thành tia, mạch bẹn rời rạc. Nhận định bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sốc chấn thương rất nặng, nếu không được vận mạch và truyền máu kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.
Quyết định truyền máu ngoài viện khi chưa xét nghiệm đã cứu sống bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tuy nhiên ở phòng khám không có máu, không có bác sỹ, kỹ thuật viên huyết học. Mặt khác, chưa có quy định nào cho phép truyền máu ngoài bệnh viện. Trước tình huống nguy cấp, buộc phải giữ bệnh nhân tại chỗ để băng bó vết thương, cầm máu tạm thời, các bác sỹ phòng khám Chân Mộng đồng thời xin chuyển 3 đơn vị máu nhóm O (nhóm có thể truyền được cho tất cả các nhóm còn lại) từ bệnh viện Hùng Vương xuống để truyền khẩn cấp cho người bệnh khi không đủ thời gian để làm các xét nghiệm.
Ông Phạm Văn Học nói, đây là việc mà chắc chắn rất ít bác sỹ và bệnh viện dám quyết định vì tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Nếu không thành công, bệnh viện, bác sỹ, nhân viên y tế sẽ đối mặt với những rắc rối pháp lý. “Tuy nhiên, nếu không quyết định như vậy thì cơ hội sống của người bệnh sẽ chính thức bằng 0 … Sau truyền máu , vận mạch , băng cầm máu tạm thời , đặt nội khí quản , thở máy, sinh hiệu của bệnh nhân cải thiện rõ rệt”, ông Học chia sẻ.
Bệnh nhân sau đó đã hồi phục, trở về cuộc sống bình thường cùng gia đình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Cũng theo vị chủ tịch bệnh viện Hùng Vương, bệnh nhân sau đó đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và một quá trình hồi phục vô cùng nan giải nhưng cuối cùng đã khỏe mạnh trở lại, trở về cuộc sống bình thường cùng gia đình.
Quang Duy