Ông Ryan Wardwell, 46 tuổi, đến từ Long Beach, bang California, đã đến thác nước Seven Teacups vào ngày 10-8-2025 với kế hoạch đu dây xuống, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Tulare cho biết. Tuy nhiên, dòng nước mạnh đã đẩy Wardwell ra khỏi dây đu và khiến ông ta mắc kẹt phía sau thác nước của sông Kern này.
Lực lượng thực thi pháp luật địa phương sau đó đã vào cuộc tìm kiếm. Nhưng do địa hình hiểm trở nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy ông Wardwell sau khi điều khiển thiết bị bay không người lái bay phía sau thác nước nói trên.
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Tulare cho biết, ông Wardwell vẫn còn sống và tỉnh táo sau 2 ngày mắc kẹt. Một chiếc trực thăng sau đó đã đưa ông ta lên bờ an toàn. Wardwell chỉ bị thương nhẹ và được đoàn tụ với gia đình.
Văn phòng cảnh sát trưởng gọi đây là “câu chuyện sống sót kỳ diệu”. Cơ quan này đã đăng video về cuộc giải cứu Wardwell lên Facebook, thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ việc.
Là một điểm thu hút đối với những người đam mê đi bộ đường dài và thích phiêu lưu, thác nước Seven Teacups ở khu vực hẻo lánh cách Công viên quốc gia Sequoia khoảng hai giờ về phía Nam.