“Hẹn em ngày nhật thực” là phim giàu chất thơ và sự sâu lắng, khởi chiếu cuối tháng 3-2026
Tình đầu chưa nguôi
Đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng từng kết hợp trong nhiều dự án phim như “Vu quy đại náo” (2019), “Em là của em” (2021)… “Hẹn em ngày nhật thực” là câu chuyện tình yêu giữa cô gái ngoan đạo, nề nếp Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) và chàng thợ điện chân chất An Thiên (Khương Lê đóng) tại một xóm đạo miền Trung thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước. Bối cảnh phim cũng gắn với hiện tượng nhật thực toàn phần quan sát được tại Việt Nam vào ngày 24-10-1995. Bộ phim mang tính hoài niệm với nhiều khung cảnh lãng mạn, các nhân vật có những rung động sâu lắng thuở mới yêu, nhiều lời thoại tinh khiết, dí dỏm cùng khoảnh khắc kỷ niệm giàu cảm xúc “nhớ mãi không quên”.
“Có người nói, mối tình đầu đẹp như cánh bướm. Nhưng chỉ cần một cái chạm khẽ là có thể bay đi mãi mãi” - nhân vật Thiên Ân tình cờ thấy những bức thư tình chưa từng được trao khi cô đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời. Những lá thư ấy dẫn dắt hành trình Ân trở về xóm Trà Mây năm xưa để tìm gặp Thiên - mối tình đầu đầy ngọt ngào lẫn tổn thương của cô. Khoảnh khắc định mệnh khi Ân và Thiên bất ngờ chạm mặt, hé mở những bí mật lẩn khuất suốt nhiều năm. Cả hai nhận ra họ có quá nhiều điều từng khắc sâu trong tim mà chưa nói và vẫn chất chứa những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình. Đó là Hải - một người gia giáo, có học thức, thành đạt, có thể mang lại sự vững vàng, ổn định cho cuộc đời cô - sang nhà hỏi cưới.
NSND Lê Khanh có vai diễn điện ảnh mới trong “Hẹn em ngày nhật thực”
Hoài niệm muôn thuở
Đạo diễn Lê Thiện Viễn xuất thân là một nhiếp ảnh gia nên khi làm phim anh rất chú trọng phần hình ảnh và xem đó là “ngôn ngữ kể chuyện”, dẫn dắt cảm xúc người xem. Nhiều cảnh quay đẹp nên thơ, trong trẻo, đậm nét hoài cổ là điểm cộng của phim. Mạch phim có phần chậm rãi, từ tốn. Cao trào của phim có thể làm khán giả cảm động, day dứt. Đến cuối phim nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt.
Hai nhân vật chính từng yêu nhau say đắm, từng hứa “đi lễ cùng nhau cho đến cuối đời”, song lại gặp những rào cản về gia đình và định kiến khiến tan vỡ ước mong. Mẹ của Thiên Ân là bà Hoa ((NSND Lê Khanh đóng) do có nỗi đau trong quá khứ nên khắt khe, ngăn cản chuyện tình cảm của con gái mà bà vốn rất mực yêu thương. Sự kiện nhật thực được tái hiện trong phim như gửi gắm một biểu tượng cho tình yêu vượt qua nghịch cảnh để được hòa làm một. Các nhân vật đều phải trả lời câu hỏi day dứt: Nếu còn cơ hội, liệu chúng ta có dám tin vào trái tim mình một lần nữa?
Vẻ đẹp của tình đầu cùng những mất mát khi trưởng thành luôn là những hoài niệm muôn thuở, là đề tài nhiều dư địa khai thác cho điện ảnh. Bộ phim có cái kết trọn vẹn và hợp lý dành cho những người từng yêu, đang yêu hoặc vẫn tin vào tình yêu thuần khiết, để họ có thể suy ngẫm, rút ra những cảm nhận cho riêng mình.
Bộ đôi nam thanh nữ tú Đoàn Thiên Ân và Khương Lê (giữa) đảm nhiệm vai chính
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân sau vai diễn trong bộ phim “Công tử Bạc Liêu” (2024) và “Nụ hôn bạc tỷ” (mang về cho cô giải Ngôi sao xanh 2025, Nữ diễn viên xuất sắc) tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với “Hẹn em ngày nhật thực”.
Nhân vật Thiên Ân lớn lên trong sự yêu thương của người mẹ, thế nên khi mẹ phản đối cô yêu Thiên thì cô bị giằng xé giữa chữ hiếu và chữ tình. Trong hình tượng thiếu nữ trong sáng, ánh mắt ngây thơ, tâm hồn mộc mạc, gặp nhiều hạnh phúc lẫn đau khổ trong tình yêu đầu, Đoàn Thiên Ân có vai diễn thật tròn trịa và nhiều cảm xúc. Đây có thể nói là vai diễn khó nhất song tốt nhất từ trước đến nay của diễn viên sinh năm 2000.
Thiên Ân cho biết kỷ niệm “nhớ đời” của cô là “bị chê xấu do đạo diện yêu cầu để mặt mộc, không trang điểm trong quá trình đóng phim”. Nữ diễn viên cũng phải thức dậy từ 4h hàng ngày để hòa theo nhịp sinh hoạt của các nữ tu xóm đạo một cách chân thực nhất. Thiên Ân bày tỏ, cô thấy mình may mắn khi nhận được vai diễn giàu chiều sâu tâm lý và đất diễn trong “Hẹn em ngày nhật thực”.
lTrong “Hẹn em ngày nhật thực”, tôi cố gắng chăm chút từng khung hình, nơi ánh sáng hay màu sắc đều “biết nói” như một cách trân trọng khán giả. Tôi mong mỗi thước phim đều mang hơi thở thật của nhân vật, phản ánh một xã hội thu nhỏ, nơi con người vẫn yêu, vẫn khát khao, vẫn phải đối diện với thử thách và lựa chọn.
Đạo diễn LÊ THIỆN VIỄN
lBộ phim là câu chuyện về tình yêu, niềm tin và những day dứt của tuổi trẻ, hy vọng mang đến trải nghiệm điện ảnh đủ sức chạm đến trái tim và khơi gợi những suy tư của khán giả.
Nhà sản xuất LÝ MINH THẮNG
lCá nhân tôi cho rằng, tất cả những gì cần có trong một bộ phim tình yêu đều có ở “Hẹn em ngày nhật thực”. Đó là sự lãng mạn, ngọt ngào, mong manh, sâu lắng, éo le, lâm ly và cả bi thương. Đạo diễn bộ phim cho thấy đã có nhiều xúc cảm ấp ủ và rất nâng niu câu chuyện lẫn nhân vật. Nhạc phim có những ca khúc quen thuộc của thập niên 80 - 90, ví dụ như bài “Cây đàn bỏ quên”, cũng là một điểm chạm với tôi.
Đạo diễn ĐỖ ĐỨC THỊNH
TRUNG NGHĨA