"Mưa đỏ" là dự án có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội Nhân dân trong 10 năm trở lại đây do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Bộ phim phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cuộc đấu trí của chúng ta trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris; tố cáo tội ác chiến tranh; ca ngợi khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc của Nhân dân Việt Nam. Bộ phim cũng lột tả những nét đẹp của tình đồng đội, đồng chí, tình cảm thiêng liêng về gia đình, sự lãng mạn trong tình yêu đôi lứa.
Một cảnh trong phim "Mưa đỏ".
Đây là dự án phim truyện điện ảnh đầu tiên được Điện ảnh Quân đội Nhân dân đầu tư xây dựng, phục dựng bối cảnh trên phim trường với diện tích gần 50 ha. Quá trình làm phim huy động sự tham gia, phối hợp của các binh chủng trong quân đội, cùng nhiều vũ khí, đạo cụ, phương tiện phục vụ cảnh quay; số lượng nhân sự tham gia đoàn phim lên tới hàng nghìn người.
"Mưa đỏ" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là bản hùng ca về sự hy sinh cao cả, nhắc nhở chúng ta hôm nay phải biết trân trọng hòa bình - thành quả đổi lấy bằng máu xương của cha ông. Thông qua bộ phim, trong lòng mỗi người trào dâng niềm tự hào, biết ơn và thấy mình cần sống trách nhiệm hơn, xứng đáng với sự hy sinh ấy. Những ngày qua, tại hệ thống rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Lotte, Beta Cinema… từ sáng đến khuya luôn chật cứng khán giả với số lượng hàng nghìn người đến xem mỗi ngày. Đặc biệt, dịp Quốc khánh 2/9, nhiều người đăng ký xem nhưng không còn vé.
Bạn Nguyễn Phương Liên, phường Từ Sơn tâm sự: "Những cảnh chiến tranh trong phim khiến tôi nghẹn ngào, xót xa. Bộ phim giúp tôi hiểu thêm về tội ác chiến tranh dã man của quân địch, càng làm nổi bật hơn tinh thần bất khuất, sự kiên trung và lòng yêu nước nồng nàn của những người con đất Việt".
Lặn lội hơn 80 km từ xã Sơn Động xuống phường Bắc Giang xem phim, bạn Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Phim “Mưa đỏ” để lại trong tôi bài học sâu sắc: Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, chúng ta cần trân trọng, gìn giữ. Qua đó cũng nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống xứng đáng với những hy sinh cao cả đó của cha ông". Trên trang Facebook cá nhân của mình, anh Lê Thế Hùng ở phường Bắc Giang viết: “Hôm nay chúng ta sống trong hòa bình, đi trên những con đường rợp bóng cây, hít thở bầu không khí tự do… nhưng ít ai hình dung được rằng, để có phút giây ấy, đã có biết bao dòng máu đổ xuống, đã có biết bao tiếng khóc thầm không bao giờ dứt. Bộ phim không chỉ kể về quá khứ, mà còn như một tấm gương để mỗi người soi vào, thấy mình cần sống tử tế hơn, trọn vẹn hơn, biết ơn hơn".
Tính đến ngày 7/9, doanh thu từ phim "Mưa đỏ" được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc đạt hơn 530 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 tuần khởi chiếu và lọt vào top 3 phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, là phim đầu tiên về đề tài chiến tranh đạt được mức này.
Phương Ngân