Từ khoảng 17h ngày 13/9, sát thời điểm chương trình diễn ra, thời tiết tiếp tục mưa nặng hạt. Đến 18h, mưa ngớt bớt, hàng chục nghìn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) để chờ vào xem chương trình "Em xinh say hi".
Khu vực check-in đông đúc. Đội ngũ hậu cần phải làm việc hết công suất.
Bạn Trịnh Dung (TPHCM) có mặt từ sớm ở chương trình, tranh thủ check-in ở trước cổng. "Mưa lớn, kẹt xe và hơi đói bụng nhưng tôi vẫn rất háo hức chờ được xem chương trình. Tôi bất ngờ vì mọi người tới đông như vậy, phải xếp hàng dài cả km", Dung nói.
Các fan "nhí" cũng hào hứng tham gia chương trình. Minh Thảo (9 tuổi) nói em và gia đình đã tới đây từ 16h và xếp hàng hơn 30 phút chờ vào cổng soát vé. "Em rất háo hức và mong chờ phần trình diễn của các nghệ sĩ", Thảo nói.
Để khâu soát vé diễn ra nhanh chóng, nhân viên liên tục phát thông báo khán giả trên 18 tuổi cần chuẩn bị trước căn cước công dân kèm mã vé. Với các fan từ 14 đến dưới 18 tuổi phải có người thân ký vào giấy bảo lãnh với ban tổ chức.
Một fan "nhí" của nghệ sĩ Phương Mỹ Chi và Pháo mặc áo có in hình thần tượng.
Em xinh say hi quy tụ 30 nghệ sĩ cùng dàn khách mời gồm JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, WEAN, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG và Tăng Duy Tân. Các hạng vé trải dài từ khu SkyLounge đến Fanzone, đi kèm quà tặng giới hạn như lightstick, card bo góc, khăn bandana, cùng cơ hội tham gia soundcheck và chụp ảnh với nghệ sĩ. Giá vé dao động từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng.
Concert lần đầu tiên đưa hệ thống bàn nâng lập trình DMX Lift Table về Việt Nam. Với 10 bàn nâng có sức tải 1,2 tấn/chiếc, công nghệ cho phép tạo hiệu ứng sân khấu động 3D, kết hợp LED, laser và AR/VR mapping. Ban tổ chức kỳ vọng đây là dấu mốc khẳng định sự tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế trong công nghiệp giải trí trong nước.
Anh Nhàn