Theo cáo trạng, trong năm 2023, Trần Hải Dương tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ Lào đưa về Huế tiêu thụ. Cùng tham gia với Dương có các bị cáo Kiệt, Cao và Niệm.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Trong quá trình giao dịch, Dương được các đối tượng bán ma túy người Lào tặng 01 khẩu súng ngắn màu đen cùng 01 hộp tiếp đạn và 04 viên đạn. Dương đem khẩu súng này về cất giấu tại nhà riêng và thường xuyên mang ra lau chùi, khoe cho Kiệt, Cao, Niệm và Lực xem.
Đến tháng 1/2025, Dương tiếp tục đặt mua từ một đối tượng người Lào 01 khẩu súng khác và 26 viên đạn, với giá 25 triệu đồng cho khẩu súng và 200.000 đồng/viên đạn.
Tối 6/1/2025, theo chỉ đạo của Dương, Kiệt đi nhận ma túy, khẩu súng và đạn từ đối tượng người Lào rồi mang về nhà ông Nguyễn Sanh Mười (bố vợ Kiệt) ở xóm 4, thôn An Thuận, phường Kim Trà giao cho Dương. Tại đây, Dương và Kiệt cùng mở ra kiểm tra rồi cất giấu.
Cũng trong tối cùng ngày, khi nghe tin Hoàng Văn Cao bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Dương lập tức chỉ đạo Kiệt quay lại nhà mình thu gom toàn bộ số ma túy cùng khẩu súng và 04 viên đạn đã được tặng trước đó, đem về nhà ông Mười cất giấu.
Toàn cảnh phiên tòa.
Đến 13 giờ 20 phút ngày 7/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiến hành khám xét nhà ông Mười, thu giữ gần 28kg gam ma túy các loại, cùng 02 khẩu súng và 30 viên đạn. Qua giám định, toàn bộ số vũ khí trên được xác định là vũ khí quân dụng.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến 1/2025, Kiệt, Cao, Niệm và Lực thường xuyên tụ tập tại nhà Dương để chơi game và sử dụng ma túy. Trong thời gian này, Dương nhiều lần mang súng ra lau chùi, khoe khoang.
Đối với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của Dương cùng các đồng phạm Kiệt, Cao và Niệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố trong một vụ án khác để xử lý theo quy định pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Hải Dương 6 năm tù, Nguyễn Đình Tráng Kiệt 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Hồ Đức Niệm, Hồ Tấn Lực, Hoàng Văn Cao 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Ngọc Minh