Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Lam Hạnh)
Theo Cáo trạng 122/CT-VKSĐĐ ngày 16/4/2025 của VKSND quận, trong các ngày 25/6, 28/6, 27 và 28/8/2023, nhiều đối tượng điều khiển xe ba bánh, tự xưng là thương binh, đã đến khu vực cổng số 3 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu giăng khẩu hiệu, la hét, nằm hoặc ngồi chắn lối đi chung, gây ách tắc giao thông và làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh. Mục đích chính được xác định là gây sức ép buộc bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch HĐQT Cty CP Sen Tài Thu ra đối thoại do có tranh chấp liên quan đến nợ nần.
Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào ngày 9/9/2023, khi nhóm đối tượng chạy 32 xe ba bánh đến, đỗ xe chắn kín cổng ra vào, lối đi và khu vực để ô tô. Một số người còn uống rượu, la mắng nhân viên y tế, người qua lại và cản trở xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Sau khoảng 30 phút có sự can thiệp của lực lượng chức năng, bệnh nhân mới được đưa đi cấp cứu. Sau đó, nhóm người này tiếp tục tụ tập, gây mất trật tự cho đến khoảng 16h30 cùng ngày mới chịu rời khỏi hiện trường.
Mặc dù Trung tâm Sen Tài Thu đã thông báo bà Hòa không còn giữ chức vụ Giám đốc kể từ tháng 6/2023, đồng thời yêu cầu nhóm người rời đi, nhưng họ vẫn cố tình tiếp tục hành vi gây rối.
Cáo trạng kết luận, với mục đích cá nhân, ngày 8/9/2023, Ngô Ngọc Lâm đã liên hệ Trần Xuân Cường, Đặng Quốc Hùng đến nhà để chỉ đạo việc gọi một số người đi xe ba bánh đến Trung tâm Sen Tài Thu cơ sở tại số 49 phố Thái Thịnh, đồng thời chuẩn bị nước uống, thuốc lá, đồ ăn… cho những người này nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, yêu cầu Giám đốc Trung tâm ra mặt để đối thoại.
Trước và trong phiên xử, bị cáo Lâm kêu oan, cho rằng không có hành vi vi phạm pháp luật; cho rằng điều tra viên làm sai lệch hồ sơ vụ án, bắt bị cáo ký khống vào các tờ giấy trắng… “Việc kết tội chủ yếu dựa vào lời khai của các bị cáo, camera ngày xảy ra vụ án và các cuộc gọi trên điện thoại của tôi. Tuy nhiên, các kết quả điều tra đã không chứng minh được tôi phạm tội”, bị cáo Lâm nói.
Theo hồ sơ, bị cáo Lâm bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu của vụ án có tổ chức nhưng chưa có chứng cứ chứng minh được vụ án được tổ chức như thế nào; chưa làm rõ bị cáo Lâm tổ chức gây rối trật tự công cộng vì mục đích, động cơ gì; tại sao phải tổ chức gây rối tại Trung tâm Sen Tài Thu; chưa chứng minh được bị cáo Lâm trả các bị cáo bao nhiêu tiền?
Theo bút lục 161, tại biên bản làm việc kiểm tra hai điện thoại của Ngô Ngọc Lâm ngày 6/11/2024, Công an quận Đống Đa xác định chưa phát hiện tài liệu gì liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng tại 49 Thái Thịnh. Một số nội dung khác cũng chưa được làm rõ như đầu thu hình camera tại nhà ông Lâm bị thu giữ nhưng chưa được giám định để xác định có hay không việc bị cáo Cường và bị cáo Hùng có đến nhà bị cáo Lâm hay không, có nhận tiền không. Thực tế, cơ quan điều tra cũng chưa kết luận được việc hai người này đến nhà bị cáo Lâm vào thời gian nào, mà chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo.
Theo hồ sơ, từ đầu 2020, bà Hòa và con gái do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ khoảng hơn 300 tỷ (tiền gốc 100 tỷ đồng, tiền lãi 200 tỷ). Sau khi nâng khống vốn điều lệ của DN này từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu, nhóm cựu lãnh đạo Cty Sen Tài Thu đã đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của DN nhằm thu hút hơn 400 nhà đầu tư mua cổ phần với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Tháng 1/2024, mẹ con bà Hòa đã bị khởi tố, điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ chứng cứ là các hợp đồng vay mượn giữa cá nhân ông Đỗ Tuấn Anh với bà Hòa, ông Đỗ Tuấn Anh cho ông Trần Tuấn Anh xem, cho thấy ông Đỗ Tuấn Anh đã cho bà Hòa vay tổng số tiền 20 tỷ đồng nhưng không đòi được. Với mục đích đòi nợ cho ông Đỗ Tuấn Anh, nhóm người đến gây rối yêu cầu: “Bà Hòa phải trả tiền cho ông Đỗ Tuấn Anh thì chúng tôi sẽ rời đi, còn không thì chúng tôi sẽ ngồi đây và không đi đâu cả”.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, điều tra viên được cho là chưa lấy lời khai một số người để làm rõ tình tiết ai đứng đầu chỉ đạo việc gây rối trật tự công cộng.
Nguyễn Thị Lam Hạnh