Trên giường bệnh nhân của Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM), ông Nguyễn Hoài Phong (SN 1975, trú tại phường Tam Bình, TPHCM) đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Quanh người bệnh nhân là đủ loại thiết bị, máy móc tối tân trợ giúp ông duy trì mạng sống mong manh.
Ông Nguyễn Hoài Phong bị thủy đậu biến chứng sang viêm phổi tính mạng nguy kịch.
Trong 15 phút hiếm hoi được vào phòng thăm cha, chị Phạm Thị Bích Tiền (SN 2000, con dâu ông Phong) không kìm nén được cảm xúc. Chị gục đầu bên giường bệnh rồi òa khóc: "Chỉ vì nhà không có tiền nên cha tôi chuyển nặng mới được đi viện. Giờ đưa cha về, mẹ tôi rồi vợ chồng tôi có tội với cha lắm, nhưng nhà nghèo quá, tôi biết phải làm sao bây giờ!...".
Dường như cảm nhận được người thân, ông Phong khẽ cựa mình, đôi mắt chợt hé mở rồi lại nhắm nghiền.
Chị Tiền kể, khoảng 2 tuần trước, ông Phong bị nổi các nốt đỏ khắp người kèm đau bụng, sốt cao li bì. Bà Phan Thị Thủy (SN 1976, vợ ông Phong) chỉ biết đắp thuốc lá nhưng không đỡ. Đến khi ông lả đi mới đưa đến bệnh viện thành phố Thủ Đức, sau đó lại chuyển gấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
"Từ ngày cha tôi nhập viện, đến nay chi phí điều trị đã lên đến 80 triệu đồng, trong khi bình thường gia đình tôi đã phải lo ăn từng bữa. Để có tiền cho cha nằm viện, tôi phải gọi về bảo chồng bán chiếc xe máy anh ấy đang đi làm. Ngoài ra, gia đình cũng phải vay mượn gần 30 triệu đồng. Còn tiền viện phí thì chúng tôi vẫn chưa trả được đồng nào", chị Tiền nói.
Vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà cấp 4 ở phường Tam Bình. Ông Phong lúc còn khỏe thì đi làm phụ hồ gần nhà, còn mẹ chồng chị do sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà lo nội trợ.
Chị Tiền làm công nhân, do mới sinh con nên cũng mới đi làm lại được 2 tháng. Nhưng từ hôm ông Phong nhập viện, không có ai chăm sóc nên chị phải xin nghỉ tiếp để ở bệnh viện. Do đó, thu nhập chính của cả nhà chỉ trông vào đồng lương công nhân của chồng chị Tiền.
Trao đổi với PV Báo VietNamNet, bác sĩ Võ Thanh Lâm cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Hoài Phong nhập viện với chẩn đoán bị thủy đậu biến chứng viêm phổi dẫn đến hôn mê, phải thở máy và dùng thuốc đặc trị trong nhiều ngày. Do không có BHYT và phải áp dụng nhiều biện pháp can thiệp, đến nay, sau thời gian nằm phòng hồi sức tích cực, viện phí của bệnh nhân đã lên đến gần 100 triệu đồng và vẫn chưa dừng lại”.
Theo bác sĩ, dự kiến ông Phong cần điều trị thêm khoảng 2 tuần nữa, với chi phí khoảng gần 200 triệu đồng nếu tình trạng tiếp tục cải thiện như hiện tại.
Bác sĩ cho biết, nếu xuất viện, bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong.
"Cơ hội sống của bệnh nhân lên tới 70% nếu được điều trị tới cùng. Điều khiến chúng tôi đau lòng là gia đình bệnh nhân đang không lo được kinh phí nên nhiều lần xin xuất viện. Trong điều kiện hiện tại, nếu xuất viện, bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong. Chúng tôi rất mong Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bệnh nhân có cơ hội sống tiếp", Phòng Công tác xã hội thông tin.
Ông Phạm Thanh Vân, Trưởng khu phố 29, phường Tam Bình, cho biết, gia đình ông Phong rất khó khăn và éo le. Bản thân bà Thủy sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi viện, nên chỉ ở nhà chăm thêm hai cháu nhỏ để các con đi làm.
“Biết tin ông Phong nhập viện mới mấy ngày mà viện phí lên tới cả trăm triệu đồng, bà con chúng tôi rất xót xa nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Qua đây, tôi tha thiết mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để ông Phong có kinh phí tiếp tục chữa bệnh”, ông Vân chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Bích Tiền (con dâu ông Phong): khu phố 29, phường Tam Bình, TPHCM
Số điện thoại: 086 9539664
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.204 (ông Nguyễn Hoài Phong)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898
- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Lê Nhung