Xóa sổ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy núp bóng Việt kiều về thăm quê

Xóa sổ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy núp bóng Việt kiều về thăm quê
5 giờ trướcBài gốc
Các đối tượng: Trần Thanh Hải, Nguyễn Đình Gặp và Keophachanh Phonevilay cùng tang vật 24kg ma túy đá. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Dịch Covid-19 bùng phát đã phần nào làm gián đoạn “nguồn cung” ma túy từ Lào vào Việt Nam đưa đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Bởi vậy, để nhanh chóng khôi phục, các “ông trùm” ở Lào đã đẩy mạnh việc đưa “hàng” qua biên giới để cung cấp cho khách. Phương thức, thủ đoạn ngày càng được tính toán thật tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Và một trong những hướng đi mới của các “ông trùm” đó là “tuyển mộ” các đối tượng người Việt Nam, sinh sống tại Lào hay qua lại biên giới để vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Nắm bắt được điều này, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tập trung điều tra cơ bản, từ đó sàng lọc, chắt lọc thông tin để có được những manh mối về các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy núp bóng Việt kiều về thăm quê.
Từ những thông tin quan trọng có được, cuối năm 2024, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng xác lập Chuyên án mang bí số A1124p, mục tiêu là bắt trọn đối tượng “giao hàng” từ Lào về và “nhận hàng” ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó có nghĩa là, lực lượng đánh án không chỉ đơn giản là chặn bắt đối tượng ngay khi đặt chân qua biên giới mà phải xây dựng kế hoạch đánh án trải dài qua nhiều địa bàn tỉnh, thành phố với cung đường đi dài hàng nghìn cây số. Đây là thách thức không nhỏ đối với lực lượng đánh án. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, miền Nam phối hợp với lực lượng PC04, Công an các tỉnh, thành phố để hiệp đồng phá án.
Sau nhiều ngày theo dõi và chờ đợi, Ban Chuyên án A1124p nhận được tin “hàng” chuẩn bị rời Lào để vào Việt Nam. Mạng lưới mật cung cấp chính xác chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát Lào sẽ chở theo 1 nam và 1 nữ nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Bởi vậy, khi chiếc xe ô tô nhập cảnh qua cửa khẩu cũng là lúc bị tổ giám sát ngoại tuyến theo sát. Những thông tin về nhận dạng đối tượng cho thấy đúng với đối tượng được xác định trong Chuyên án A1124p là Nguyễn Đình Gặp (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phường Hương Thủy, thành phố Huế, là một chủ quán ăn ở Savannakhet, Lào) và người phụ nữ ngồi ghế lái phụ là Keophachanh Phonevilay (sinh năm 1986, quốc tịch Lào).
Chiếc xe 7 chỗ hướng về thành phố Huế, rồi dừng chân tại khu trang trại của Nguyễn Đình Gặp ở phường Hương Thủy. 2 ngày liền, các trinh sát chỉ thấy Nguyễn Đình Gặp ở trang trại rồi về nhà, nơi vợ con mình đang sinh sống. Liệu Nguyễn Đình Gặp có mang theo ma túy để giao cho khách hay chỉ là một chuyến về Việt Nam thăm gia đình thông thường? Đến ngày thứ 3, các trinh sát phát hiện Nguyễn Đình Gặp đưa theo 2 con cùng Keophachanh Phonevila lái xe hướng về thành phố Hồ Chí Minh.
Nhìn bề ngoài, Nguyễn Đình Gặp như đang đưa một người bạn Lào và các con đi du lịch. Ngày 20/6/2025, chiếc xe của Nguyễn Đình Gặp dừng lại tại khu vực quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, lực lượng đánh án gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh; Phòng PC04 và Công an phường Hưng Phú (Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã áp sát chiếc xe ô tô của Nguyễn Đình Gặp.
Khoảng 15 giờ, một người đàn ông đi chiếc xe Wave màu đỏ mang biển kiểm soát 51Z6-0056 xuất hiện, vòng qua vòng lại. Nguyễn Đình Gặp mở cửa xuống xe, người đàn ông đi xe máy tiến lại gần. Hai người gần như không trao đổi. Nguyễn Đình Gặp mở cốp xe, lấy ra 2 chiếc ba lô bỏ lên xe máy. Ngay lập tức, các trinh sát ập tới khống chế Nguyễn Đình Gặp và người đàn ông. Người phụ nữ trên xe ô tô thấy vậy mở cửa bỏ chạy, nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra 2 ba lô mà Nguyễn Đình Gặp bỏ lên chiếc xe máy của người đàn ông, bên trong chứa 24 gói màu vàng in hình trà, ly nước, khối lượng 24kg. Nguyễn Đình Gặp và Keophachanh Phonevilay khai nhận, các “gói trà” là ma túy tổng hợp dạng đá. Người đàn ông đi xe máy được xác định là Trần Thanh Hải (sinh năm 1981, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh), khai nhận mình được một người đàn ông khác thuê đến nhận ma túy.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án A1124p. Ảnh: Lê Khoa
Theo lời khai của Gặp tại cơ quan điều tra: Sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, nơi có không ít người sang Lào làm ăn, gần chục năm trước, Nguyễn Đình Gặp sang tỉnh Savannakhet mưu sinh bằng việc mở quán ăn. Tuy nhiên sau thời gian dịch Covid-19 bùng phát, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Đúng thời điểm đó, một người quen đặt vấn đề với Gặp về việc vận chuyển “hàng” mỗi khi về Việt Nam và hứa trả tiền công cao. Sống ở Lào nhiều năm, Gặp thừa hiểu “hàng” ở đây là ma túy, bởi chỉ có việc vận chuyển ma túy mới có thể được trả công hậu hĩnh như vậy. Gặp cũng nhận thức rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, vì hám lợi, Gặp vẫn bất chấp tham gia. Sau đó, Gặp bàn bạc với Keophachanh Phonevilay, người có quan hệ thân thiết với mình, cùng lên kế hoạch đưa ma túy vào Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, người trực tiếp tham gia chỉ đạo bắt giữ các đối tượng Trần Thanh Hải, Nguyễn Đình Gặp và Keophachanh Phonevilay, cho biết: “Nguyễn Đình Gặp mang theo 5 điện thoại di động, 1 ipad; Keophachanh Phonevilay mang theo 2 điện thoại, Trần Thanh Hải cũng mang theo 2 điện thoại. Các đối tượng sử dụng nhiều điện thoại để liên hệ với các đối tượng khác nhau. Các đối tượng cũng khai nhận, việc giao hàng được chỉ đạo qua điện thoại, không được biết trước giao cho ai hoặc tên người giao, người nhận. Không những vậy, Nguyễn Đình Gặp còn mang theo con nhỏ để làm vỏ bọc gia đình đi du lịch, ngụy trang cho việc làm phi pháp của mình”.
Tuy nhiên, tất cả những tính toán, thủ đoạn của Nguyễn Đình Gặp đã bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bóc trần. Chuyên án A1124p thành công cho thấy bản lĩnh, quyết tâm của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng trong việc ngăn chặn “dòng chảy ma túy” từ bên kia biên giới.
Nguyễn Hòa Bình
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/xoa-so-duong-day-mua-ban-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-nup-bong-viet-kieu-ve-tham-que-post503546.html