Xôn xao loài vật 'trả thù' người đi đường trong đêm, một cụ ông bị rách trán 8cm

Xôn xao loài vật 'trả thù' người đi đường trong đêm, một cụ ông bị rách trán 8cm
6 giờ trướcBài gốc
Trong những ngày qua, khu vực Tampines (Singapore) liên tục ghi nhận nhiều vụ việc cư dân bị quạ tấn công, gây lo lắng cho cộng đồng. Chỉ riêng tối 12/9, ít nhất bảy người đã trở thành nạn nhân của những cuộc "không kích" bất ngờ từ loài vật này. Theo Shin Min Daily News, vụ việc xảy ra chủ yếu quanh khu vực Tampines Street 42 và Street 43. Nhiều nhân chứng cho biết hai con quạ thường xuyên lao xuống từ trên cây, nhằm vào bất kỳ người qua đường nào, bất kể tuổi tác hay giới tính.
Một trong những nạn nhân là chị Luo, 42 tuổi, làm nghề cắt tóc. Khi đi về nhà vào tối 12/9, chị bất ngờ bị hai con quạ lao xuống: một con cào vào da đầu, con còn lại mổ vào vai. Quá hoảng sợ, chị phải hét lớn và chạy sang đường. Sau đó, chị phát hiện đầu bị sưng, chảy máu và phải khử trùng vết thương. Chị cũng nhắn tin cảnh báo con gái nên đi đường vòng để tránh bị tấn công. Chưa dừng lại, ngay sau đó chị Luo chứng kiến một người mẹ và con gái nhỏ cũng bị quạ tấn công, rồi đến lượt một người đàn ông khác. Tổng cộng trong đêm hôm đó, có ít nhất 7-8 người bị thương.
Một số cư dân cho rằng sự việc có liên quan đến việc tổ quạ bị dỡ bỏ vào chiều 12/9. Trước đó, người dân từng thấy một chiếc tổ lớn trên cây, bên trong có trứng. Khi đội công nhân đến xử lý, hai con quạ đã bay vòng quanh và kêu inh ỏi. Đến tối cùng ngày, các vụ tấn công liên tục diễn ra. Ông Lamake, 65 tuổi, cho biết: "Tôi nghe nói quạ có trí nhớ rất tốt. Có thể chúng coi việc phá tổ là mối đe dọa và đang cố tình trả thù những người đi ngang qua". Vì sợ hãi, gia đình ông đã nhiều lần phải đi đường vòng để tránh khu vực có quạ.
Ngoài vụ việc tối 12/9, một cư dân khác là ông Wong, ngoài 70 tuổi, cũng bị tấn công sáng 2/9. Khi đang băng qua đường, ông bất ngờ bị quạ lao xuống từ phía sau và cào mạnh vào trán. Ông kể lại: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí không kịp phản ứng. Khi dùng điện thoại soi, tôi thấy một vết thương dài khoảng 8cm trên trán". May mắn, sau khi tự khử trùng tại nhà, vết thương không bị nhiễm trùng.
Hiện tượng quạ tấn công người đi đường ở Tampines không phải mới diễn ra, mà đã kéo dài nhiều tháng qua. Tuy nhiên, việc tổ bị dỡ bỏ gần đây có thể là nguyên nhân khiến chúng trở nên đặc biệt hung hăng. Người dân địa phương hiện đang rất lo lắng, nhiều người hạn chế đi qua khu vực có quạ tụ tập. Một số ý kiến cho rằng cần có biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/xon-xao-loai-vat-tra-thu-nguoi-di-duong-trong-dem-202509151522257785.html