Toàn cảnh dự án Nhà hỏa táng Hội An nhìn từ trên cao với quy mô diện tích lên đến 170.000 m2. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án nằm lọt thỏm giữa khu nghĩa trang, bên cạnh nhà máy xử lý rác thải và cơ sở sản xuất tại phường Hội An Tây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cổng vào dự án sau hai thập kỷ giờ chỉ còn là những khối bê tông trơ trọi, cỏ dại bủa vây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhà hỏa táng Hội An nằm ngay trong khu vực nghĩa trang của khu dân cư nhằm mục đích phục vụ hỏa táng cho nhân dân, nhưng đã thành điểm ô nhiễm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cây cối và cỏ dại phủ lấp gần như toàn bộ các lối đi bên trong dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khối nhà trung tâm dang dở với phần mái tôn đã bị gió thổi bay hoàn toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hàng trăm nghìn mét vuông "đất vàng" lâm vào cảnh nhếch nhác, bỏ hoang lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những khu nhà dịch vụ chỉ còn lại phần khung, bên dưới là cỏ dại và rác thải bủa vây. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hệ khung sắt rỉ sét mục nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cận cảnh phần mái nhà mục nát, phơi mình dưới nắng mưa suốt 20 năm qua. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Mái nhà chỉ còn trơ khung sắt suốt nhiều năm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Không gian bên trong các khu nhà cây cỏ mọc um tùm và trở thành tụ điểm mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những bức tường gạch xây dang dở, loang lổ và nhếch nhác. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cây cối mọc xuyên qua cả những khung cửa chưa kịp lắp dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những mảng ngói vỡ vụn rơi vãi khắp nơi trong khu vực dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhiều người dân tận dụng khu đất trống trước cổng vào để đổ rác thải xây dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Công trình hơn 12,8 tỷ đồng nằm trơ khung hơn 20 năm như một bài học đau xót về sự lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)