Được biết, căn nhà của chị Bình có 2 tầng, 4 phòng, rộng hơn 160m2, được xây dựng từ năm 2020. Trước đây, khoảng cách từ nhà ra sông Gâm khá xa. Sau đợt lũ lụt hậu bão Yagi, đất bị xói lở, gia đình phải làm kè bằng bê tông.
Căn nhà ở Tuyên Quang bị sập xuống sông, gia chủ trắng tay (Video: Nhân vật cung cấp).
"14h ngày 1/10, cả căn nhà sụp xuống sông. Nhìn hình ảnh gia sản tan tành, tôi không kìm được nước mắt. Bao nhiêu công sức tích cóp của hai vợ chồng mới làm được căn nhà như vậy, trong phút chốc không còn gì", chị Bình bật khóc khi chia sẻ trên báo Dân trí.
Đoạn video ghi lại hình ảnh căn nhà của vợ chồng chị Bình sụp xuống sông được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lượt tương tác. Nhiều người bình luận bày tỏ sự xót xa và đồng cảm, mong gia chủ sớm ổn định được cuộc sống sau biến cố.
Theo chị Bình, sau bão Yagi, hai vợ chồng bỏ tiền túi, kết hợp khoản hỗ trợ từ địa phương làm kè chắc chắn. Hơn 1 năm qua, gia đình yên tâm nên tiếp tục ở lại.
Căn nhà bị sụp xuống sông trong phút chốc (Ảnh: Chụp màn hình).
Vẫn theo báo Dân trí, trước đây, chị Bình dựng một căn nhà gỗ để sinh sống. Lúc con lớn lên, hai vợ chồng mới quyết định bỏ ra 1,1 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà 2 tầng.
Thông tin thêm trên VOV.VN, chị Đặng Thị Bình không giấu được sự xúc động,cho biết, căn nhà này do anh chị tích cóp tiền để xây dựng. Nhà được khởi công năm 2020, hoàn thiện và đi vào ở năm 2021. Hiện gia đình vẫn còn nợ ngân hàng một khoản tiền khoảng 500 triệu đồng.
Vợ chồng chị có 3 con, đứa lớn học lớp 12, còn đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Năm 2024, anh Tuấn - chồng chị Bình - không may gặp tai nạn dẫn đến gãy xương cột sống càng làm cuộc sống thêm vất vả.
Căn nhà kiên cố của gia đình chị Bình bị dòng nước cuốn đi trong sự ngỡ ngàng của gia đình và hàng xóm (ảnh GĐCC)/ Theo VOV.VN
Nhờ sự hỗ trợ của Trưởng thôn, hai ngày qua, vợ chồng chị cùng các con tá túc tại trạm thú y gần nhà. Sắp tới, gia đình dự định chuyển đến sống tạm tại nhà của một hộ dân.
"Chúng tôi chưa có kế hoạch làm công việc gì để ổn định cuộc sống. Trước mắt, gia đình sẽ ở nhờ nhà của người dân trong thôn, sau đó mới tính toán tiếp", người phụ nữ bày tỏ.
“Trước khi sập, cả gia đình nghe tiếng “răng rắc”, nhà rung chuyển dữ dội nên vội vàng chạy ra ngoài. May mắn là trước đó, khi nước lên, chúng tôi đã kịp di chuyển bố chồng – bị tai biến nhiều năm nay – sang nơi an toàn. Đồ đạc trong nhà chỉ kịp chuyển đi một phần nhờ bà con hàng xóm hỗ trợ, nhưng nhiều thứ như máy giặt, giường tủ thì không kịp đưa ra vì lúc đó nhà đã rung lắc mạnh rồi.
Tối 30/9, nhà xuất hiện nhiều vết nứt, công an xã kêu gọi mọi người di dời không được ở lại nữa. Đến giờ cả gia đình phải ở tạm, gần như không còn đồ dùng sinh hoạt. Quần áo mặc cũng nhờ bạn bè cho mượn, vì không kịp lấy ra”, chị Bình cho biết.
Bà Nguyễn Thị Giang (hàng xóm chị Bình) chia sẻ: “Nếu nước sông chảy bình thường, không xả lũ thì mực nước còn cách xa chân móng, không ảnh hưởng gì. Nhưng lần này thủy điện xả tới 8 cửa, nước dâng đến tận móng, xoáy mạnh vào, khiến nền không còn trụ vững. Sau bão năm ngoái, gia đình vẫn kè thêm để ở, nhưng đến năm nay, nước vào lần thứ hai thì không còn chống đỡ được nữa, nhà mới đổ sập”.
Bà Mai Thùy Duyệt, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 13, xã Na Hang xác nhận chủ căn nhà là anh Nguyễn Văn Tuấn, vợ là Đặng Thị Bình. Trong căn nhà có 3 thế hệ sinh sống. Anh Tuấn và bố đều là hội viên Hội Cựu Chiến binh.
“Ngôi nhà là thành quả từ sự chắt chiu, vay mượn, thậm chí phải bán hai mảnh đất để xây dựng. Nhìn cảnh gia đình khóc lóc bất lực trước ngôi nhà sụp đổ mà xót xa, thương cảm vô cùng. Bản thân tôi cũng không cầm nổi nước mắt, cả đêm qua mất ngủ. Sáng nay, tôi chạy khắp các thôn để tìm nơi ở tạm cho họ, hiện cả gia đình đang ở tạm tại hội trường phòng nông nghiệp”, bà Duyệt nói.
Ngôi nhà của anh Tuấn, chị Bình bị đổ xuống sông, còn nhà bên cạnh nữa của người anh trai cũng có nguy cơ sập, buộc chính quyền phải di dời các hộ dân khẩn cấp.
Theo bà Duyệt, ngôi nhà của anh Tuấn trước đây đã từng bị sạt lở vào chân cột khi bão Yagi đổ bộ. Khi đó, chính quyền hỗ trợ 30 triệu đồng, các mạnh thường quân và bà con trong thôn góp thêm hơn 20 triệu, tổng cộng khoảng 70 triệu đồng để gia đình đổ bê tông gia cố móng. Sau khi ổn định, gia đình mới dám quay lại sinh sống.
“Thế nhưng đợt lũ này, thủy điện lại tiếp tục xả lũ như năm ngoái, mở cả 8 cửa xả, nên móng nhà lại bị tác động mạnh và sập. Với sức nước như vậy thì không ngôi nhà nào có thể chịu đựng được. Điều đáng nói, ngôi nhà này có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, được cấp sổ đỏ và giấy phép xây dựng, chứ không phải xây dựng trái phép trên đất trống”, bà Duyệt thông tin.
Hiện chính quyền địa phương đang gấp rút tìm chỗ ở tạm cho gia đình, vì bố của anh Tuấn nằm liệt giường nhiều ngày nay, sức khỏe rất yếu. Nếu không sớm thu xếp, chẳng may xảy ra chuyện thì ngay cả nơi lo hậu sự cũng không có.
Cũng theo bà Duyệt, hiện thôn bản kiến nghị xã sớm bố trí quỹ đất để người dân sớm có chỗ tái định cư.
Mỹ Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/xot-xa-khi-nhin-can-nha-2-tang-kien-co-do-sup-xuong-song-gia-chu-noi-cau-nghe-nhoi-long-25689.html