Xót xa lúa, gạo ở Phú Yên mọc mầm, mốc meo sau trận lũ lịch sử

Xót xa lúa, gạo ở Phú Yên mọc mầm, mốc meo sau trận lũ lịch sử
một giờ trướcBài gốc
Sau trận lũ lịch sử ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), hàng nghìn tấn lúa, gạo của người dân đã bị ngâm trong nước nhiều ngày, lên mộng, mốc trắng, bốc mùi chua và hư hỏng nặng. Bà con đã mang lúa ra phơi, vớt vát trong vô vọng. Nhiều lời kêu gọi "giải cứu lúa vùng lũ" đang lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.
Bà Trần Thị Ái Mến, phường Phú Yên thất thần tại kho lúa 5 tấn đã mọc mầm.
Sau lũ, vợ chồng ông Trịnh Liên (75 tuổi) ở khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, lặng lẽ kéo từng bao lúa đang còn ướt sũng vì nước lũ, mang ra con đường trước nhà phơi. Hơn 1,2 tấn lúa đã bị ngâm gần 1 tuần, mọc mầm, bốc mùi chua, nhưng ông Liên vẫn hy vọng vớt vát được phần nào.
“Một tấn hai này lúa ăn với lúa giống để dành là bị mộng hết, nó ngâm nước lũ 5 ngày thì chịu thua. Giờ thì bão lụt khổ quá khổ giờ không biết làm sao đây. Còn sức khỏe cũng ráng lao động, dọn dẹp cho sạch sẽ một chút”, ông Liên nói.
Lúa ngâm nước lũ nhiều ngày đã mọc mầm
Cách nhà ông Liên không xa, bà Trần Thị Ái Mến, đứng thất thần giữa kho lúa gần 5 tấn, thành quả của cả năm trời cày cấy đã mất trắng vì bị ướt và mọc mầm. Nợ phân, nợ thuốc chưa biết lấy gì trả, con cái đang tuổi ăn học, cuộc sống gia đình bà rất khó khăn.
“Cũng chờ được giá, tại vì mùa này giá rẻ quá mà lúa mất mùa nữa. Một sào có 5-6 bao lúa thì đâu đủ làm gì đâu. Tính ra phân, thuốc các thứ thì lỗ nên để chờ giá lên cao cao chút rồi bán, chứ đâu có nghĩ mưa lũ như thế này đâu”, bà Mến cho biết.
Ông Trịnh Liên (75 tuổi), khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, mang lúa bị ngâm nước lũ ra phơi nhưng lại phải chở vào vì gặp mưa.
Không chỉ người trồng lúa, người thu mua lúa ở vùng lũ Phú Yên cũng trắng tay. Bà Tạ Thị Thu Thảo ở phường Phú Yên cho biết, trước lũ bà đã mua trữ hơn 10 tấn lúa chờ giá. Vùng này hàng chục năm chưa từng ngập, vậy mà năm nay nước lũ tràn vào, nhấn chìm cả kho: “Ướt hết hơn chục tấn, lúa mua chờ giá cao để bán mà nó ướt hết toàn bộ”.
Trước cảnh tượng xót xa ấy, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi "giải cứu lúa vùng lũ". Một bạn trẻ tham gia thiện nguyện tại Phú Yên chia sẻ: “Bà con Phú Yên đang rất cần sự hỗ trợ của mọi người để cùng khắc phục khó khăn sau lũ. Chứ nhìn cảnh tan hoang, lúa gạo ướt, hư hỏng tội quá, nếu ai có thể giúp dù là ít thôi cũng quý lắm, mong mọi người chung tay để bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Cảm ơn nhiều lắm”.
Xót xa cảnh lúa bị ngập lũ rồi bị hư hỏng ở vùng lũ Phú Yên
Hưởng ứng những lời kêu gọi giải cứu ấy, một số cá nhân, tổ chức đã bắt tay vào hỗ trợ tiêu thụ lúa bị ngâm nước lũ, chủ yếu để làm thức ăn gia súc. Chị Trần Thị Hiền, ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) cho biết, dù gia đình cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhưng do kết nối được với doanh nghiệp, chị gác lại việc nhà, tham gia đi thu mua, giải cứu lúa cho bà con trong vùng.
“Được 500 tấn rồi. Cứ mua từ 100- 200 nghìn một bao. Bùn đen hay nó mọc mộng nhiều thì mình sấy không được, nhiều khi bị loại ra, mà cũng ráng giúp bà con chứ biết làm sao, thấy người ta tổn thất tội quá. Mình hỗ trợ tinh thần chứ nếu mình không mua người ta bỏ chứ làm gì được. Mình mang sấy xong rồi đi bán cho người ta làm thức ăn gia súc", chị Hiền cho hay.
Bà Trần Thị Ái Mến, phường Phú Yên thất thần tại kho lúa 5 tấn đã mọc mầm.
Hiện nay, vẫn còn rất nhiều hộ dân ở vùng lũ Phú Yên đang vật lộn với những bao lúa ướt sũng, để lại cũng không được, mà bỏ đi thì đứt ruột. Hơn bao giờ hết, bà con đang rất cần sự chung tay, hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Không chỉ để "giải cứu lúa", mà còn để giúp người dân có thêm niềm tin, nghị lực tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại chồng chất do thiên tai gây ra.
Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/xot-xa-lua-gao-o-phu-yen-moc-mam-moc-meo-sau-tran-lu-lich-su-post1249081.vov