Vợ chồng chị Bồng nhổ hoa lay ơn về cho bò ăn
Thất thu do nở muộn
Hiệp Thạnh từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ” hoa lay ơn lớn nhất cả nước. Loài hoa thân vươn thẳng, mang sắc màu rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng này vốn là mặt hàng chủ lực cung cấp cho thị trường miền Trung và miền Bắc mỗi dịp tết đến xuân về. Vụ hoa tết năm nay, toàn xã Hiệp Thạnh gieo trồng hơn 200 ha, gửi gắm vào đó bao ước mơ về một cái tết ấm no, sung túc. Thế nhưng, 1/3 diện tích hoa không nở đúng dịp Tết Nguyên đán vừa qua những ngày này đã phải nhổ bỏ hoàn toàn.
Có mặt tại thôn K’Long vào sáng 27/2, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh đối nghịch đến xót xa. Cả một vùng hoa ở thôn K'Long, bông nào bông nấy to, đều tăm tắp, rực rỡ sắc màu nở rực bất chấp cả thời tiết u ám của ngày cao nguyên bị ảnh hưởng thời tiết.
Anh K’Vương, một nông dân tại thôn K’Long, đứng thẫn thờ bên vườn hoa 1,5 sào của gia đình, đôi mắt anh trũng sâu, nhìn những luống hoa đang bị nhổ bỏ không giấu nổi sự tiếc nuối. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi trồng 1,5 sào lay ơn này nếu nở đúng dịp tết, với giá bán tại vườn từ 30.000 - 45.000 đồng một bó, tính sơ sơ cũng thu về được khoảng 80 triệu đồng. Nhưng giờ thì... mất trắng. Hoa nở muộn quá, tết qua rồi ai mua nữa đâu, mà giống hoa này khi đã đến độ nở thì bung nở rất nhanh”.
Vì không nỡ nhìn hoa tàn rụi một cách vô ích, anh K’Vương đã cho vợ chồng chị Bồng - người quen ở xã cạnh bên đến nhổ toàn bộ vườn hoa về cho bò sữa ăn. Nhìn những bó hoa đỏ thắm bị nhổ xếp đống lên xe, ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng.
Những vườn hoa giá trị vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng trước tết vì nở muộn mà nay mất trắng
Sản xuất còn phụ thuộc thời tiết
Câu chuyện của anh K’Vương không phải là cá biệt. Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế tổng hợp xã Hiệp Thạnh, thống kê sơ bộ cho thấy toàn xã có tới 75 ha hoa lay ơn bị nở muộn. Con số 75 ha ấy tương đương với hàng tỷ đồng vốn liếng của bà con nông dân đã “đội nón ra đi”. Nguyên nhân sâu xa của vụ mùa thất bát này bắt nguồn từ những cơn mưa kéo dài bất thường vào tháng 9, tháng 10 năm 2025. Thời tiết cực đoan khiến việc xuống giống bị trễ, chu kỳ sinh trưởng của cây hoa bị đảo lộn, dẫn đến việc hoa không kịp khoe sắc đúng thời điểm vàng tiêu thụ.
Dọc theo những con đường bê tông nông thôn mới tại thôn Định An, không khí lao động trên những cánh đồng đầu năm mới vẫn hối hả, xen kẽ với hình ảnh được mùa của những vườn xà lách là khuôn mặt trầm buồn của những nông dân bị lỡ hẹn với mùa hoa tết. Hàng loạt vườn lay ơn nở muộn đang bị nhổ bỏ, cày xới ngổn ngang để chuẩn bị làm luống cho kịp vụ mới.
Tại một khu vườn rộng 2 sào ở thôn Định An, chúng tôi gặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình đến từ xã Đơn Dương đang tất bật nhổ từng gốc hoa, bó lại thành từng bó lớn chất lên xe bò. Anh Bình cho biết, gia đình anh nuôi 10 con bò sữa. Nghe tin ở khu vực này nhiều nhà vườn bỏ hoa không thu hoạch, anh chị lặn lội chạy xe sang xin về làm thức ăn xanh cho đàn bò. “Thấy hoa đẹp thế này mà cho bò ăn cũng tiếc lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Chủ vườn họ đang cần dọn đất gấp để trồng lứa mới. Mình qua xin, họ cho ngay, thậm chí hai bên còn chẳng kịp hỏi tên nhau, chỉ nhìn nhau cười buồn một cái rồi ai làm việc nấy”, anh Bình vừa chất hoa vào xe vừa tâm sự. Trong cái cười buồn ấy chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc của những người cùng làm nông, nghề mà thành quả lao động luôn phụ thuộc quá nhiều vào trời đất.
Anh Nguyễn Văn Bình xin hoa về cho bò sữa ăn
Vụ hoa lay ơn lỡ hẹn năm nay là một bài học đắt giá và đau xót cho người nông dân Hiệp Thạnh. Những vườn hoa giá trị vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng trước tết, nay mất trắng, trở thành món ăn xa xỉ bất đắc dĩ cho bò. Tuy nhiên, dù có mất trắng, người nông dân những ngày sau tết lại đang tiếp tục một vụ mùa mới, để nuôi dưỡng hi vọng về một vụ mùa tốt đẹp thuận lợi hơn ở phía trước.
Nguyễn Nghĩa .