Xót xa nhìn tiểu thương chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ lội nước cứu hàng hóa

Xót xa nhìn tiểu thương chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ lội nước cứu hàng hóa
2 giờ trướcBài gốc
Tiểu thương chợ Vinh di dời hàng hóa đến nơi khô ráo. (Ảnh: Phạm Tâm)
Do ảnh hưởng của bão Bualoi, những ngày qua, nước sông Vinh dâng cao khiến nhiều khu vực xung quanh đình chính chợ Vinh và chợ đầu mối (phường Thành Vinh, Nghệ An) bị ngập sâu từ 50cm-1m.
Chợ đầu mối nằm ở phía Tây đình chính chợ Vinh, đây là khu vực thấp trũng, nên thường xuyên bị ngập vào các đợt mưa lớn kéo dài.
Tranh thủ trời tạnh mưa, 2 ngày qua, các tiểu thương hối hả vận chuyển hàng hóa đến chỗ cao ráo.
Mưa lớn khiến các con đường quanh chợ bị ngập sâu, mọi hoạt động kinh doanh bị đình trệ.
Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán nông sản ở khu vực đình phụ chợ Vinh cho biết, nước lũ bắt đầu tràn vào chợ từ sáng 29/9. Nước lên nhanh khiến các tiểu thương ở chợ "trở tay không kịp".
Sáng 1/10, nước sông Vinh tiếp tục dâng cao nên nước khu vực chợ vẫn chưa rút, bà Lan phải nhờ người thân hỗ trợ di dời hàng hóa ra ngoài để tránh bị ngập, hư hỏng.
"Cả đêm qua cả nhà không ngủ, cứ lo nước lên thêm. Thiệt hại chưa biết thế nào nhưng thấy tài sản của mình chìm trong nước mà xót xa quá", bà Lan buồn bã chia sẻ.
Không chỉ riêng gia đình bà Lan, hàng nghìn tiểu thương khác tại chợ Vinh cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Nhiều gian hàng bán nông sản, thực phẩm, giày dép... bị nước nhấn chìm.
Chợ Vinh là chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ, với hơn 3.400 hộ kinh doanh. Hoạt động kinh doanh bị tê liệt không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các tiểu thương mà còn tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Phạm Tâm
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/xot-xa-nhin-tieu-thuong-cho-lon-nhat-bac-trung-bo-loi-nuoc-cuu-hang-hoa-post750612.html