Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo
3 giờ trướcBài gốc
Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi
Đầu năm 2025, gia đình chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng, chị vay mượn thêm người thân để xây dựng ngôi nhà khang trang thay thế căn nhà vách đất trước đây.
Chị Loan cho biết: Do hoàn cảnh 2 gia đình đều khó khăn nên vợ chồng chị ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Tích góp bao năm được chút vốn lại dành cho con trai học đại học. Ước mơ về một ngôi nhà khang trang với vợ chồng chị còn quá xa vời.
Nhưng giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Khi ngôi nhà hoàn thành, chị đã trồng rất nhiều hoa trước cổng để tô đẹp cho mái ấm của mình. Mảnh vườn bên cạnh nhà trước chỉ trồng vài luống rau nay chuyển sang trồng dâu tằm, mở ra hướng sinh kế bền vững.
“Khoảng 2 tháng nữa mô hình trồng dâu nuôi tằm sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Hy vọng với ngôi nhà mới và mô hình kinh tế mới, cuộc sống của gia đình sẽ bước sang trang mới, thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo, lạc hậu”-chị Loan chia sẻ.
Cuối năm 2025, gia đình chị Loan chính thức thoát nghèo. Với chị, Tết năm nay không chỉ có bánh chưng, thịt mỡ mà có cả niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Bế Văn Sở (thứ 3 từ trái sang, thôn Đoàn Kết). Ảnh: ĐVCC
Tại xã Ia Hiao, gia đình ông Bế Văn Sở (thôn Đoàn Kết) cũng vui mừng đón Tết trong căn nhà “Đại đoàn kết” mới được bàn giao từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã. Ngôi nhà rộng 75m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình đối ứng thêm.
Ông Sở chia sẻ: “Tết này, niềm vui nhân đôi khi gia đình vừa có nhà mới, vừa chính thức thoát nghèo sau hơn nửa đời người lập nghiệp trên quê hương thứ hai Cảm ơn sự sẻ chia của cộng đồng đã giúp gia đình có điều kiện đón Tết ấm áp”.
Trong khi đó, niềm vui thoát nghèo nhân dịp năm mới cũng lan tỏa trong nhiều mái nhà tại buôn Chơ Ma, xã Ia Pa. Gia đình chị Kpă H’Mlăi và Rcom H’Chi là 2 trong số những trường hợp tiêu biểu minh chứng cho việc khi nguồn lực được trao đúng chỗ, người dân sẽ biết cách biến cơ hội thành động lực.
Căn nhà mới của chị Rcom H’Chi. Ảnh: Vũ Chi
Sau khi được Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, họ đã tìm được việc làm, có nguồn thu nhập ổn định. Vợ chồng chị H’Mlăi đi làm thuê với thu nhập hơn 500.000 đồng mỗi ngày. Còn vợ chồng chị H’Chi đã xin làm việc cho 1 trang trại heo gần nhà với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.
“Cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp gia đình tôi có căn nhà kiên cố che nắng, che mưa. Từ nay, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, không để tái nghèo và cũng để con cái sau này có thể tự hào về cha mẹ”-chị H’Chi phấn khởi cho hay.
Buôn Chơ Ma có 399 hộ, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2025, buôn có 12 hộ được hỗ trợ nhà ở, 5 hộ được hỗ trợ bò sinh sản. Chị Nay H’Luyn - Bí thư Chi bộ buôn Chơ Ma - cho hay: Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và ý thức vươn lên của người dân, buôn có 21 hộ thoát nghèo. Hiện toàn buôn chỉ còn 22 hộ nghèo. Đây là cơ sở để buôn phấn đấu giảm 9 hộ nghèo trong năm 2026.
Gia đình chị Kpă H’Mlăi (bìa trái) vui mừng khi Tết này gia đình đã thoát nghèo. Ảnh: Vũ Chi
Còn ông Trần Đình Đức - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Pa - cho biết: Năm 2025, xã đã phối hợp tổ chức 2 lớp đào tạo nghề cho 69 lao động, trong đó có 12 người thuộc hộ nghèo, 4 người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ 72 hộ nghèo vay hơn 3 tỷ đồng; 26 hộ cận nghèo vay 1,4 tỷ đồng vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Ngoài ra, từ các nguồn lực, xã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 151 hộ; cấp bồn nước sinh hoạt cho 44 hộ; hỗ trợ 192 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Nhờ đó, toàn xã đã giảm được 163 hộ nghèo trong năm 2025. Đặc biệt, nhiều hộ sau khi nhận hỗ trợ đã phát huy tính chủ động, tăng gia sản xuất đạt được hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ sau khi thoát nghèo đã giúp các hộ khác cùng vươn lên.
Điều đáng quý nhất trong những câu chuyện thoát nghèo trước thềm năm mới không nằm ở những con số mà ở sự thay đổi trong tâm thế. Từ chính sự thay đổi ấy, mùa xuân mới đang đến với niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
VŨ CHI
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/xuan-am-trong-nhung-gia-dinh-vua-thoat-ngheo-post580193.html