Khánh thành ngôi nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" cho gia đình hội viên cựu chiến binh ở xã Xuân Hưng.
Không khí Tết dường như đến sớm hơn trong căn nhà mới của CCB Nguyễn Văn Khởi ở xóm 9, xã Khánh Thiện. Là thương binh hạng 4/4 (tỷ lệ thương tật 61%), ông Khởi trở về đời thường với những vết thương nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.
Ông Khởi kể lại những năm tháng từng phải đối diện với nỗi lo thường trực về chỗ ở khi cả gia đình phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Khi sức khỏe không còn như trước, một mái nhà an toàn trở thành mong mỏi lớn nhất. “Giờ đây, mỗi khi mưa gió, tôi không còn nơm nớp lo lắng. Có chỗ ở ổn định, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn”, ông chia sẻ.
Hội Cựu chiến binh xã Khánh Thiện là đơn vị tiêu biểu trong xây, sửa nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh.
Điều khiến ông Khởi rưng rưng xúc động là ngôi nhà này được xây dựng bởi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm và Khối đại đoàn kết lương - giáo với khoản hỗ trợ 60 triệu đồng; Hội CCB tỉnh tặng 10 triệu đồng, cùng với đó là hàng trăm ngày công dọn dẹp, san nền của những người đồng đội. Ông Khởi chia sẻ: "Trong khó khăn mới thấy hết nghĩa tình của đồng chí, đồng đội. Đồng đội đã không bỏ rơi tôi, dù tôi đã rời xa quân ngũ lâu lắm rồi".
Rời Khánh Thiện, tôi ngược về xã Đồng Thịnh để gặp ông Nguyễn Văn Dự. Nhiều năm ròng, gia đình ông Dự sống trong nỗi phấp phỏng âu lo dưới mái nhà xiêu vẹo. Mùa mưa thì dột tứ bề, mùa bão lại nơm nớp lo tốc mái. Năm nay, đón Tết trong ngôi nhà vững chãi, ông Dự bảo rằng giờ đây mình đã có thể yên tâm lao động. Niềm vui ấy có được nhờ sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Nam Định. Sự hỗ trợ ấy đã tiếp thêm động lực, giúp ông và gia đình có một điểm tựa an toàn để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh Nam Định trao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Dự, xã Đồng Thịnh.
Câu chuyện của ông Khởi, ông Dự chỉ là vài nét chấm phá trong bức tranh tổng thể về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát mà các cấp Hội CCB tỉnh đã và đang thực hiện. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một lần niềm tin vào tổ chức Hội được củng cố, là một lần tình đồng đội được thắp sáng giữa đời thường.
Để có được những “mùa xuân ấm” ấy không thể không nhắc đến cách làm sáng tạo và đầy trách nhiệm của các cấp Hội trong việc hưởng ứng phong trào cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Xóa nhà dột nát cho gia đình CCB”. Phong trào thi đua đã động viên toàn thể cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng với tinh thần“Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”.
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất là mô hình “Ngôi nhà 2.000 đồng”. Xuất phát từ ý tưởng chắt chiu, mỗi hội viên tiết kiệm vỏn vẹn 2.000 đồng mỗi tháng. Số tiền tưởng chừng như rất nhỏ bé, chẳng mua nổi mớ rau tấm bánh ngoài chợ, nhưng khi được nhân lên bởi hàng vạn tấm lòng, nó lại tạo ra nguồn lực khổng lồ. Tính từ năm 2021 đến nay, mô hình này đã tích lũy được 2,43 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ xây mới 40 căn nhà và sửa chữa 27 căn nhà cho cán bộ, hội viên CCB.
Bên cạnh đó, các quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Nghĩa tình CCB” cùng nguồn lực xã hội hóa đã bổ sung thêm điều kiện để triển khai xây dựng, cải tạo nhà ở của cán bộ, hội viên CCB. Thành quả này giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu không còn hội viên CCB phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.
Đồng chí Phạm Văn Toàn, Chủ tịch Hội CCB xã Khánh Thiện cho biết: Hội đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện ủng hộ quỹ "Ngôi nhà đồng đội" với mức ít nhất 20.000 đồng/người. Cùng với việc kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đến nay Hội CCB xã Khánh Thiện đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng 55 ngôi nhà nghĩa tình. Hay như trường hợp CCB Nguyễn Văn Được (nạn nhân chất độc da cam), khi căn nhà xuống cấp không thể ở, Ban Thường vụ Hội đã đứng ra tín chấp vật tư, vận động anh em dòng họ và kết nối với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa.
Ở xã Hải An, Chủ tịch Hội CCB xã Bùi Thế Vận từng chia sẻ: "Điều chúng tôi trăn trở nhất là làm thế nào để từng gia đình CCB có nơi ở kiên cố, an toàn". Từ trăn trở đó, Hội đã chủ động rà soát, phối hợp với chính quyền để 12 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được xây mới hoặc sửa chữa với tổng trị giá 800 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà hoàn thành là một gánh nặng tâm lý được trút bỏ, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vỡ òa.
Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh Nam Định trao nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh xã Hải An.
Nhìn lại chặng đường 3 năm qua, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã gặt hái những thành quả đáng tự hào. Tổng nguồn lực huy động đạt hơn 10,7 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, 87 ngôi nhà mới đã mọc lên, 191 ngôi nhà được sửa chữa, nâng cấp. Hội viên còn đóng góp hơn 16.000 ngày công lao động, 600 tấn xi măng, 80.000 viên gạch và hàng tấn sắt thép. Những đóng góp ấy đã giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu cơ bản: không còn hội viên CCB phải sống trong những căn nhà tạm bợ.
Hiệu quả của phong trào còn lan tỏa nhờ sự chung sức của các doanh nhân CCB. Điển hình như Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Nam Định, với tinh thần "tương thân, tương ái", đã hỗ trợ tổng giá trị 720 triệu đồng, trực tiếp xây dựng 2 căn nhà và tham gia nhiều công trình dân sinh khác.
Những con số ấy phản ánh nỗ lực lớn, nhưng phía sau là câu chuyện về cách tổ chức Hội giữ gìn và nuôi dưỡng tinh thần đồng đội trong đời sống thời bình. Khi mỗi hội viên coi việc giúp nhau là bổn phận, phong trào tự khắc lan tỏa.
Điều đáng quý là sau khi có chỗ ở ổn định, nhiều CCB đã chủ động vươn lên trong cuộc sống. Từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đến kinh doanh dịch vụ, không ít hội viên trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi tại địa phương. Họ tiếp tục cống hiến, giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào tại địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp cho cộng đồng.
Tổ chức Hội CCB các cấp không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, mà còn đồng hành trong việc kết nối vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, tạo việc làm. Hàng chục nghìn hộ hội viên được tiếp cận nguồn vốn chính sách, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Xuân này, đi giữa những làng quê nông thôn mới, nhìn những ngôi nhà khang trang của tình đồng đội thiêng liêng, lòng tôi lại thấy rộn ràng. Tết đến không chỉ mang theo hoa đào, bánh chưng, mà còn mang theo niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho những người lính đã dành cả thanh xuân phụng sự Tổ quốc. Ngôi nhà của họ giờ đây không chỉ che mưa che nắng, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", về tình đồng chí sắt son, bền chặt...
Bài, ảnh: Ngọc Ánh