Nhắc đến Xuân Hinh, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh “vua hài đất Bắc” với lối diễn duyên dáng, hóm hỉnh. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, câu chuyện hôn nhân của ông cũng thú vị không kém, đặc biệt là “chiêu nịnh vợ” khiến nhiều người bật cười.
Nam nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ, thời trẻ ông không có gì trong tay ngoài… sự khéo miệng. Khi ấy, ông vẫn đi chiếc xe đạp cũ kỹ, chưa có danh tiếng, vậy mà lại “lấy được hoa hậu phố Hàng Buồm” – một cô gái Hà Nội làm kế toán, được nhiều người giàu theo đuổi.
Ảnh cưới của nghệ sĩ Xuân Hinh và vợ.
Ông dí dỏm kể: ngày đó mình cũng “đẹp trai, chỉ hơi thấp một chút”, lại tự nhận là “Việt kiều Bắc Ninh”, nên có lẽ nhờ “sắc đẹp” mà chinh phục được vợ. Nhưng đằng sau câu nói đùa ấy, ai cũng hiểu chính sự chân thành và duyên ăn nói đã giúp ông ghi điểm.
Từ hai người xa lạ về chung một mái nhà, cuộc sống ban đầu không tránh khỏi va chạm. Thế nhưng, theo Xuân Hinh, chính trách nhiệm với gia đình và con cái đã khiến cả hai dần đồng lòng, cùng nhau xây dựng tổ ấm bền chặt.
Gia đình Xuân Hinh có một trai một gái.
Điều đặc biệt là trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ, ông gần như chưa bao giờ “bật” lại vợ. Nam nghệ sĩ chọn cách nhường nhịn để giữ không khí êm ấm. Trong gia đình, vợ là người quán xuyến mọi việc, còn ông lo những quyết định lớn – một sự phân chia rõ ràng nhưng đầy thấu hiểu.
Xuân Hinh không ngại thừa nhận mình “sợ vợ”. Nhưng cái “sợ” ấy lại mang màu sắc rất riêng: vừa hài hước, vừa thực tế. Ông kể vui rằng vợ “thu phục” hết con cái về phe mình, tiền bạc cũng do vợ giữ. Mỗi lần đi diễn về, ông đều “đưa tiền bằng hai tay”.
“Sợ là đúng rồi. Bà ấy lo cho mình từ ăn mặc đến sinh hoạt. Bà ấy mà đi vắng nửa tháng là tôi lao đao ngay”. Với ông, sự hiện diện của vợ không chỉ là tình cảm mà còn là điểm tựa trong cuộc sống thường ngày.
Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe không còn như trước, Xuân Hinh càng trân trọng hơn cuộc sống gia đình. Ông cho biết chỉ mong hai vợ chồng già chăm sóc, nương tựa lẫn nhau. Con cái đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, nên điều ông quan tâm nhất là giữ gìn mái ấm.
Nam nghệ sĩ tâm sự, giờ đây ông sẵn sàng “chiều vợ hết mức”, từ những điều nhỏ nhất. Với ông, đó không chỉ là cách giữ hòa khí mà còn là bí quyết để sống vui, sống khỏe. Bởi sau tất cả, một gia đình yên ấm mới là “sân khấu” quan trọng nhất của đời người.
Câu chuyện của Xuân Hinh khiến nhiều người nhận ra rằng, đôi khi “nịnh vợ” không phải là yếu đuối, mà chính là sự khéo léo và yêu thương đủ đầy để giữ gìn hạnh phúc lâu dài.
Khương Hạ