Tuyển Việt Nam thua đậm trước Malaysia. Ảnh: Tâm Minh.
Với chiến thắng 4-0 ngay tại “chảo lửa” Bukit Jalil, Malaysia vươn lên ngôi đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí thứ hai, bằng điểm với Lào nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số.
Theo quy định, chỉ đội nhất bảng mới giành vé trực tiếp đến vòng chung kết Asian Cup 2027, khiến cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik trở nên hẹp hơn.
Muốn giành lại ngôi đầu bảng, tuyển Việt Nam chỉ còn hai lựa chọn hoặc vượt qua Malaysia về điểm số chung cuộc, hoặc bằng điểm nhưng hơn về thành tích đối đầu. Trường hợp đầu tiên chỉ xảy ra nếu Việt Nam toàn thắng trong các trận còn lại và Malaysia sảy chân trước Nepal hoặc Lào. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình vượt trội của Malaysia, việc để thua hai đối thủ được đánh giá thấp hơn là kịch bản khó xảy ra.
Trong trường hợp tuyển Việt Nam và Malaysia bằng điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng Malaysia ở trận lượt về và phải thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên để lật ngược chỉ số đối đầu. Nếu chỉ thắng với cách biệt 4 bàn, khi đó hai đội sẽ phải phân định thứ hạng bằng hiệu số.
Tình thế ngặt nghèo ấy đặt toàn bộ hy vọng vào trận tái đấu của hai đội diễn ra vào ngày 31/3/2026. Cũng chính ngày này được tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhắc đến trong dòng trạng thái gây chú ý ngay sau trận thua Malaysia “31/3/2026”.
Dòng trạng thái không màu mè, không cảm xúc, nhưng đầy tính biểu tượng. Với nhiều người, đó là lời hứa ngầm về ngày tái đấu và là sự quyết tâm của Xuân Son trong việc giúp tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp.
Tiền đạo sinh năm 1997 từng là niềm cảm hứng lớn nhất trên hàng công tuyển Việt Nam tại SEAN Cup 2024. Anh ghi 7 bàn thắng và góp công lớn đưa “những chiến binh sao vàng” vào chung kết.
Tuy nhiên, chấn thương dây chằng trong trận lượt về với Thái Lan khiến Xuân Son phải nghỉ thi đấu dài hạn, bỏ lỡ chiến dịch vòng loại Asian Cup tính đến hiện tại.
Sự trở lại của Xuân Son không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cú hích tinh thần với toàn đội. Trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam thiếu một mũi nhọn có khả năng tạo đột biến và gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương, một Xuân Son sung sức có thể là chìa khóa để mở toang cánh cửa hy vọng.
Cũng không thể phủ nhận rào cản lớn mà tuyển Việt Nam phải vượt qua, đó là Malaysia đang sở hữu một thế hệ cầu thủ nhập tịch đầy chất lượng. Cả 4 bàn thắng trong trận đấu vừa qua đều đến từ những cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Họ có sự khác biệt rõ ràng về thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm.
Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia vượt trội về thể hình. Ảnh: Tâm Minh.
Song, khác với những tiền đạo đang có trong tay HLV Kim Sang-sik, Xuân Son mang đến sự kết hợp hiếm thấy giữa thể hình lý tưởng, nền tảng thể lực vượt trội và kỹ năng xử lý trong không gian hẹp. Anh đủ mạnh để càn lướt, đủ tinh quái để xoay sở giữa vòng vây, và đủ sắc sảo để dứt điểm ở những khoảnh khắc quyết định.
Xuân Son là người có thể tạo ra sự khác biệt không chỉ nhờ vào bàn thắng, mà còn qua cách bản thân làm tường, thu hút hậu vệ và mở ra khoảng trống cho đồng đội khai thác.
Trong trận lượt về với Malaysia, tuyển Việt Nam không chỉ cần thắng, mà cần thắng đậm. Nếu Xuân Son thực sự trở lại với đúng đẳng cấp của mình, tuyển Việt Nam ít nhất có thêm một quân bài để tin vào điều kỳ diệu.
Cuộc tái đấu ngày 31/3/2026 không chỉ là trận chiến giữa hai đội tuyển, mà còn là màn so tài trực diện giữa hai triết lý xây dựng đội hình. Một bên là Việt Nam với nòng cốt cầu thủ nội, một bên là Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu.
Trên lý thuyết, việc dùng cầu thủ nhập tịch giúp Malaysia cải thiện rõ rệt về thể chất và khả năng tranh chấp. Nhưng về mặt kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống, Xuân Son không hề lép vế.
Ở trạng thái sung mãn nhất, cầu thủ của Nam Định có thể là chìa khóa để xuyên thủng lớp phòng ngự thép Malaysia đang xây dựng quanh các trung vệ nhập tịch.
Quan trọng hơn, Xuân Son không chỉ đá để ghi bàn mà còn kéo dãn khối đội hình đối phương, tạo áp lực liên tục lên trung tuyến và buộc Malaysia phải lộ khoảng trống phía sau. Nếu tuyển Việt Nam muốn “lôi” dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia ra khỏi vùng an toàn, Xuân Son có đủ sức nặng và sự thông minh để khiêu chiến từng pha bóng.
Trong khi các cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang mang trong mình sứ mệnh nâng tầm đội tuyển, Xuân Son sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm chứng minh tuyển Việt Nam vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ ai ở khu vực. Nếu Xuân Son lấy lại được phong độ đỉnh cao, nếu hệ thống của HLV Kim Sang-sik vận hành trơn tru, nếu tuyển Việt Nam tận dụng tốt lợi thế sân nhà, kịch bản lội ngược dòng hoàn toàn khả thi.
Hải My