Xuân Son và sứ mệnh kép tại Bangkok cho Nam Định và U22 Việt Nam

Xuân Son và sứ mệnh kép tại Bangkok cho Nam Định và U22 Việt Nam
5 giờ trướcBài gốc
Câu lạc bộ Nam Định không chỉ đến Bangkok cho một trận đấu tại Shopee Cup, mà họ còn mang theo một sứ mệnh lớn hơn, kết nối bởi một cái tên: Nguyễn Xuân Son. Chuyến hành quân đến Thái Lan lần này là sự giao thoa giữa danh dự câu lạc bộ và niềm tự hào quốc gia, khi trận đấu của Nam Định diễn ra ngay trước thềm trận chung kết SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Xuân Son cùng Nam Định đến Thái Lan khi U22 Việt Nam đang đá SEA Games 33
Trận chiến vì danh dự của Nam Định
Trọng tâm chuyến đi của nhà đương kim vô địch V-League là cuộc đối đầu với True Bangkok United vào 19h00 ngày 17/12. Đây không chỉ là một trận đấu thông thường, mà còn là cơ hội để Nam Định đòi lại món nợ đã thua 2-3 trước chính đối thủ này tại AFC Champions League Two mùa trước.
Niềm tin của đội bóng thành Nam được đặt trọn vẹn vào Nguyễn Xuân Son. Chân sút nhập tịch vừa có màn trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương bằng một cú hat-trick vào lưới Shan United. Phong độ đỉnh cao của anh là vũ khí quan trọng nhất để Nam Định tự tin bước vào trận đấu.
Sức ép còn đè nặng lên vai đội chủ nhà True Bangkok United. Đại diện Thái Lan buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đặc biệt sau khi họ bị xử thua 0-3 trong trận đấu tương lai với Svay Rieng (Campuchia) do từ chối thi đấu vì lý do an ninh. Điều này hứa hẹn một trận cầu quyết liệt và không khoan nhượng.
Sợi dây liên kết với U22 Việt Nam
Điều làm cho chuyến đi này trở nên đặc biệt là sự trùng hợp về thời gian và địa điểm với kỳ SEA Games 33. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng Nam Định, Nguyễn Xuân Son dự kiến sẽ ở lại Bangkok để trực tiếp có mặt trên sân vận động Rajamangala, cổ vũ cho U22 Việt Nam trong trận chung kết lịch sử với chủ nhà U22 Thái Lan.
Sự hiện diện của một ngôi sao V-League trên khán đài được xem là một liều thuốc tinh thần quý giá cho huấn luyện viên Kim Sang Sik và các cầu thủ trẻ. Nó thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ giữa các thế hệ, giữa bóng đá cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Sân Rajamangala: Ký ức và Khát vọng
Sân vận động Rajamangala mang trong mình những ký ức trái ngược. Đây là nơi huấn luyện viên Kim Sang Sik từng giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân (ASEAN Cup). Nhưng cũng chính tại đây, Xuân Son đã phải trải qua chấn thương gãy chân kinh hoàng trong quá khứ. Việc anh trở lại, với tư cách là một nguồn động viên, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự vươn lên và khát vọng chiến thắng.
Một chiến thắng của Nam Định trước đại diện Thái Lan không chỉ mang về ba điểm tại Shopee Cup. Đó sẽ là lời khẳng định cho sức mạnh của bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo ra một cú hích tâm lý hoàn hảo, tiếp thêm sự hưng phấn cho U22 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/xuan-son-va-su-menh-kep-tai-bangkok-cho-nam-dinh-va-u22-viet-nam-410776.html