Sáng sớm, theo chân đoàn công tác tiễn cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ tại Trường Sa, chúng tôi được chứng kiến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa, thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, họ được ví như “mắt thần” của Tổ quốc giữa biển khơi.
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377 và Trung đoàn 292 động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ trước khi lên tàu.
Mùa xuân bắt đầu từ quân cảng
Không bắt đầu bằng rực rỡ sắc hoa, mùa xuân khởi lên từ những gương mặt trẻ và không khí hối hả bên cầu cảng khi bầu trời còn lảng bảng sương sớm. Cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc, người kiểm tra danh mục hàng Tết, người cẩn thận chuyền từng kiện hàng, tất cả hòa vào nhịp chuẩn bị khẩn trương cho chuyến tàu ra Trường Sa. Thượng úy Phan Chí Thiên, Đài trưởng, Trạm Ra đa 21 đứng lặng vài giây, nhìn con tàu đang neo bến, rồi nói chậm rãi: “Đi Trường Sa đợt này, ai cũng nhớ nhà cả. Nhưng ra đảo làm nhiệm vụ, mang Tết ra cho anh em là niềm vinh dự. Nghĩ vậy nên chúng tôi, ai cũng sẵn sàng lên đường”.
Mang theo quyết tâm của người lính phòng không, mùa xuân như được gói ghém trong từng kiện lương thực, thực phẩm, quà Tết, lặng lẽ theo tàu ra Trường Sa. Trên cầu cảng, công tác bốc xếp được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Bao gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, thùng rau xanh, bánh, mứt, kẹo... được phân loại rõ ràng, ghi chú cụ thể từng đơn vị, từng điểm đảo trước khi chuyển xuống hầm tàu.
Xen giữa những kiện hàng là những chậu hoa mai, đào, quất được cán bộ, chiến sĩ tách riêng, buộc dây cẩn thận, chèn lót kỹ rồi đặt sát mạn tàu. Hạ sĩ Vũ Thành Trung, Báo vụ 15W, Trạm Ra đa 57 chỉnh lại cành hoa vừa xô lệch, khẽ kê thêm tấm đệm. Anh nhìn lại lần nữa rồi nói: “Chỉ cần ra đến đảo không bị gãy cành, rụng nụ là anh em thấy Tết rồi”.
Đại tá Đỗ Văn Điển, Phó chính ủy Sư đoàn 377 tạm biệt cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên tàu ra Trường Sa.
Ở Quân cảng Cam Ranh, mùa xuân không chỉ hiện hữu trong những kiện hàng Tết mang theo hơi ấm của đất liền mà còn cảm nhận qua sức trẻ, sự cống hiến và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của người lính nơi tuyến đầu. Trên vai là ba lô gọn gàng, sắt son trong tim tình yêu Trường Sa; họ lên đường với tâm thế vững vàng, coi việc đón Tết nơi đảo xa là niềm vinh dự, tự hào. Trước giờ tàu rời bến, những cái bắt tay siết chặt, những lời dặn dò ngắn gọn, lặng lẽ.
Từ Cam Ranh, mùa xuân được bắt đầu như thế-theo những chuyến tàu mang lương thực, thực phẩm, quà Tết... và hơn hết là tuổi trẻ, niềm tin, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ gửi tới Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió.
Chuẩn bị Tết cho Trường Sa
Để mùa xuân ấy đến được với bộ đội Trường Sa trọn vẹn, công tác chuẩn bị được các lực lượng ở đất liền tổ chức chặt chẽ, tỉ mỉ từ nhiều tháng trước. Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 292 cho biết: “Các trạm ra đa thuộc quần đảo Trường Sa được Trung đoàn triển khai đồng bộ, gắn chặt giữa sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Trên cơ sở đó, công tác chuẩn bị đón Tết được tiến hành toàn diện trên các mặt công tác, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng ở đất liền và trên đảo”.
Theo đó, công tác chuẩn bị được bắt đầu từ những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp lên đường nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Căn cứ nhu cầu, việc rà soát, lựa chọn kỹ lực lượng thay quân, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng vị trí công tác. Cùng với đó, các nội dung bồi dưỡng, tập huấn được tiến hành theo kế hoạch, sát thực tế nhiệm vụ trên đảo: Từ các chế độ sẵn sàng chiến đấu, quán triệt các quy chế, quy định, kỷ luật của các cấp, đến cách phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình huống trong môi trường biển đảo. Bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ công tác ở Trường Sa luôn vững vàng về tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Những gương mặt người lính trẻ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, mang mùa xuân đất liền ra đảo.
Bên cạnh đó, việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, quà Tết và các điều kiện đón Tết cũng được tiến hành kỹ lưỡng. Trước khi đóng gói, từng mặt hàng đều được khảo sát, tính toán đến từng chi tiết nhỏ: Thời gian hành trình trên biển bao lâu, điều kiện bảo quản trên đảo thế nào, loại thực phẩm nào giữ được lâu, loại nào cần ưu tiên sử dụng sớm. Gạo nếp được chọn hạt đều, thơm; đỗ xanh, lá dong được kiểm tra kỹ độ khô, độ dẻo. Quà Tết của các cấp được phân loại, ghi rõ tên đơn vị, điểm đảo nhận, tránh nhầm lẫn khi bốc dỡ.
Riêng với hoa mai, đào và các chậu quất, cán bộ, chiến sĩ đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn và sắp xếp. Những cây vừa tầm, dáng gọn, rễ chắc được ưu tiên, tính kỹ biện pháp chằng buộc, chèn lót để hạn chế hư hỏng trên tàu. Thiếu tá Nguyễn Bắc Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 292 cho biết: “Hoa Tết ra đảo không nhiều nhưng rất quan trọng về mặt tinh thần. Vì vậy, mọi khâu đều phải làm kỹ, tính trước điều kiện sóng gió, để khi tàu cập đảo, hoa vẫn giữ được dáng, còn sắc xuân”.
Khi những chuyến tàu rẽ sóng rời Quân cảng Cam Ranh, mùa xuân cũng theo đó vươn ra biển lớn. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 292 vẫn ngày đêm bám trụ, canh trời, giữ biển. Với họ, mỗi tín hiệu bình yên gửi về đất liền cũng chính là món quà xuân ý nghĩa nhất. Cứ như thế, giữa đất liền và đảo xa, mùa xuân được nối dài bằng hơi ấm và niềm tin của nhân dân cả nước, hòa quyện với ý chí bền bỉ, can trường của những người lính canh trời nơi tuyến đầu Tổ quốc./.